Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Phục Sinh - Năm C | Lc 11,1-13 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
26/07/2025
709
Trong thời đại số hóa, chỉ một cú nhấp chuột là ta có thể “gõ cửa” tri thức, một cái chạm màn hình là ta “tìm kiếm” được rất nhiều thứ. Thế giới hiện đại mang đến sự tiện lợi tức thì, nhưng đôi khi khiến ta quên mất giá trị của sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng. Chúng ta dễ nản lòng khi phải chờ đợi, nhất là khi tìm kiếm những điều sâu xa hơn: bình an, niềm tin, hy vọng.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XVII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,1-13)

1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. 2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, 3xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. 5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’? 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”.

SUY NIỆM

Trong thời đại số hóa, chỉ một cú nhấp chuột là ta có thể “gõ cửa” tri thức, một cái chạm màn hình là ta “tìm kiếm” được rất nhiều thứ. Thế giới hiện đại mang đến sự tiện lợi tức thì, nhưng đôi khi khiến ta quên mất giá trị của sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng. Chúng ta dễ nản lòng khi phải chờ đợi, nhất là khi tìm kiếm những điều sâu xa hơn: bình an, niềm tin, hy vọng.

Trang Tin mừng hôm nay bắt đầu bằng lời xin chân thành của các môn đệ: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1). Chúa Giêsu đã đáp lại bằng cách dạy họ kinh Lạy Cha - một lời nguyện tuy ngắn gọn nhưng sâu sắc, thể hiện mối tương quan thân tình với Thiên Chúa. Qua đó, Người không chỉ dạy một công thức mà còn mở ra cho chúng ta một thái độ sống: thái độ của người con tín thác nơi Cha. Như Đức Bênêđictô XVI đã viết trong Đức Giêsu thành Nazareth, khi gọi Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống tình con thảo trong Thánh Thần (x. Rm 8,15).

Cầu nguyện không chỉ là nói với Chúa mà là mở lòng ra để lắng nghe và để cho Chúa hành động. Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Nhưng điều quan trọng hơn cả là Người dạy chúng ta tín thác rằng: “Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Người” (Lc 11,13). Người Cha ấy không phải là một chiếc máy ban thưởng nhưng là Đấng luôn biết điều gì là tốt nhất cho con cái.

Trong đời sống thường ngày, ta thấy sự chờ đợi và đồng hành: cha mẹ chờ đợi con cái trưởng thành, thầy cô chờ học trò tiến bộ, bác sĩ kiên nhẫn cùng bệnh nhân vượt qua đau đớn. Thiên Chúa cũng vậy - Ngài đồng hành và giáo dục chúng ta trong đức tin qua từng lời cầu nguyện, dù có khi lời ấy chưa được đáp ngay. Đó là cách Ngài dạy ta lớn lên, biết kiên trì, biết hy vọng.

Trong Năm Thánh Hy Vọng, lời cầu nguyện càng trở nên thiết tha và sống động hơn vì như Sắc chỉ Năm Thánh viết: “Niềm hy vọng Kitô giáo không lừa dối cũng không làm thất vọng, vì nó dựa trên niềm xác tín rằng không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (x. Rm 8,39; số 3). Cầu nguyện chính là sống hy vọng, là gõ cửa Thiên Chúa với lòng tin tưởng rằng Người sẽ mở cửa cho ta - đúng lúc và theo cách tốt nhất.

Lạy Cha, xin đổ tràn Thánh Thần trên chúng con để giữa những thử thách chông gai, giữa những thăng trầm cuộc sống, giữa những gian nan trong đời, niềm hy vọng hồng phúc vẫn luôn cháy sáng trong tim chúng con. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT