
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường niên - Năm A | Mt 16,13-20 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN XXI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16,13-20)
13 Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”. 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
SUY NIỆM
Tin mừng Chúa nhật hôm nay đưa chúng ta đến với câu hỏi nền tảng của đời sống đức tin: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15). Đó không chỉ là câu hỏi dành cho các môn đệ năm xưa, nhưng cũng là câu hỏi Chúa Giêsu không ngừng đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), không phát xuất đơn thuần từ sự thông minh hay suy luận của con người, nhưng là hoa trái của mặc khải từ Chúa Cha. Đức tin Kitô giáo không chỉ khởi đi từ nỗ lực của con người, mà trước hết là hồng ân Thiên Chúa ban, giúp chúng ta nhận biết và tin vào Đức Kitô.
Sau lời tuyên xưng ấy, Chúa Giêsu trao cho thánh Phêrô sứ mạng làm nền tảng hữu hình của Hội thánh. Hội thánh đứng vững không nhờ sức riêng của con người, nhưng nhờ lời hứa và quyền năng của chính Chúa: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18).
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đáp lại câu hỏi của Chúa bằng chính đời sống mình. Tuyên xưng Đức Kitô không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng một đời sống gắn bó với Người, trung thành với Hội thánh và biết xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình cũng như cộng đoàn.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết tuyên xưng đức tin không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng đời sống trung tín mỗi ngày. Xin gìn giữ gia đình chúng con vững vàng trên nền tảng đức tin, hiệp nhất trong Hội thánh và trở nên chứng nhân cho tình yêu cùng sự sống của Chúa giữa trần gian. Amen.
