Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên - Năm C - LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ | Ga 3,13-17 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
12/09/2025
621
Hôm nay, cùng với toàn thể Hội thánh, chúng ta cử hành trọng thể lễ Suy Tôn Thánh Giá. Đây là ngày trước hết chúng ta dâng lời tạ ơn và ngợi khen Chúa Cha, vì qua Chúa Giêsu, Người đã ban cho thế gian ơn cứu độ. Đồng thời, đây cũng là ngày giúp ta nhận ra: những thập giá trong đời mình, nếu được kết hợp với Thập giá của Chúa Kitô, cũng sẽ trở thành nguồn ân sủng và tôn vinh.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C - LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,13-17)

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

SUY NIỆM

Nếu Chúa Giêsu chưa từng hy sinh mạng sống của Người trên thập giá để cứu độ nhân loại, thì thập giá sẽ mãi chỉ là biểu tượng của sự sỉ nhục và cái chết dữ dội. Thập giá xưa kia là công cụ tra tấn khủng khiếp, gieo rắc sợ hãi và tuyệt vọng. Thế nhưng, kể từ khi Chúa Giêsu hiến dâng chính mình, thập giá đã được biến đổi hoàn toàn: trở thành biểu tượng thánh thiêng của tình yêu và ân sủng cứu độ. Ngày nay, thập giá được đặt ở nơi trang trọng trong các nhà thờ, gia đình, trường học; và các tín hữu cầu nguyện trước thập giá như trước chính nguồn ơn cứu độ. Chính nhờ thập giá, chúng ta được dẫn đến sự sống đời đời.

Điều kỳ diệu nằm ở chỗ: công cụ từng gây nhục nhã và cái chết giờ đây trở thành dấu chỉ vinh quang và sự sống. Sự biến đổi ấy chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Người có thể biến điều tồi tệ nhất thành điều tốt đẹp nhất, biến sự chết thành sự sống, và biến thập giá đau thương thành khí cụ cứu độ.

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội thánh, chúng ta cử hành trọng thể lễ Suy Tôn Thánh Giá. Đây là ngày trước hết chúng ta dâng lời tạ ơn và ngợi khen Chúa Cha, vì qua Chúa Giêsu, Người đã ban cho thế gian ơn cứu độ. Đồng thời, đây cũng là ngày giúp ta nhận ra: những thập giá trong đời mình, nếu được kết hợp với Thập giá của Chúa Kitô, cũng sẽ trở thành nguồn ân sủng và tôn vinh.

Dĩ nhiên, khi đối diện thập giá cá nhân, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là sợ hãi, buồn tủi, thậm chí chối bỏ. Ta dễ nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến khi thoát khỏi đau khổ. Nhưng Tin mừng chỉ ra một con đường khác: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Chính khi can đảm đón nhận, những gánh nặng ấy sẽ được biến đổi nhờ quyền năng Thiên Chúa, và trở thành phương thế giúp ta lớn lên trong đức tin, tình yêu, cũng như đem lại hoa trái thiêng liêng cho người khác.

Vì thế, thay vì sợ hãi hay oán trách, ta được mời gọi nhìn vào thập giá như cơ hội kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô. Thập giá của ta, dù nhỏ bé hay nặng nề, nếu được trao phó trong niềm tin, sẽ trở thành lời chứng hùng hồn về quyền năng và tình yêu biến đổi của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con khi nhìn vào thập giá của mình, không chỉ thấy gánh nặng nhưng còn nhận ra ân sủng ẩn chứa nơi đó. Xin dạy con biết kết hợp thập giá của con với thập giá của Chúa Kitô, để nhờ đó, cuộc đời con cũng sinh hoa trái cứu độ và góp phần vào vinh quang Nước Trời. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT