
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên - CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO - Năm A | Mt 28,16-20 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28,16-20)
16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
SUY NIỆM
Hôm nay, Giáo hội long trọng cử hành Chúa nhật Truyền Giáo. Tin mừng kể rằng các môn đệ trở về Galilê theo lệnh Chúa Giêsu. Chính tại nơi Người đã gặp gỡ và gọi các ông, Người trao cho các ông sứ mạng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Qua đó, chúng ta nhận ra rằng truyền giáo không chỉ hệ tại ở việc đi đến những nơi xa xôi để nói về Chúa, nhưng trước hết là trở về với Chúa, làm mới lại tương quan với Người, để từ đó sẵn sàng đón nhận sứ mạng Người trao phó.
Nếu không trở về với Chúa để làm mới lại ơn gọi và lòng nhiệt thành ban đầu, chúng ta dễ chán nản, nguội lạnh trong khi thi hành sứ vụ. Nếu không thực sự thuộc về Chúa, chúng ta có thể vẫn nói về Chúa, nhưng lại dễ nói theo ý riêng, theo cái tôi của mình, hoặc vô tình phục vụ những lợi ích không còn phù hợp với Tin mừng. Người môn đệ chỉ có thể trao ban điều mình đã đón nhận nơi Chúa.
Nhìn vào hành trình truyền giáo của các vị thừa sai trong Hội thánh, chúng ta thấy các ngài không bắt đầu bằng việc tìm kiếm những điều hấp dẫn của thế gian, nhưng bằng hành trình theo Chúa. Dù gặp gian nan, thử thách và cám dỗ, các ngài vẫn một lòng trung thành, vì xác tín rằng mình không đi một mình, nhưng luôn có Chúa đồng hành.
Truyền giáo không phải là sứ mạng của riêng một số người. Người Kitô hữu, nhờ đời sống đức tin và ơn gọi của mình, được mời gọi trở thành chứng nhân của Tin mừng. Có nhiều cách truyền giáo, nhưng gần gũi nhất là dùng chính đời sống để giới thiệu Chúa cho người khác. Khi chúng ta sống thánh thiện, công bằng, bác ái, bao dung và ngay chính với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm và những người thân trong gia đình, chính đời sống ấy đã trở thành một lời chứng.
Lời nguyện: Lạy Chúa, “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Chung quanh chúng con vẫn còn rất nhiều người chưa biết Chúa. Xin giúp chúng con ý thức trách nhiệm truyền giáo của mình, biết trở về với Chúa, kín múc nơi Người sức mạnh và dùng chính đời sống chứng tá để đưa nhiều người đến với Chúa. Amen.
