
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 21, 28-32 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (21, 28-32)
28 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho’. 29 Nó đáp: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: ‘Thưa ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?”. Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”.
SUY NIỆM
Dụ ngôn hai người con hôm nay đặt chúng ta trước một câu hỏi rất đơn sơ nhưng sâu sắc: trước lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta thực sự đáp lại thế nào?
Người con thứ nhất khi được cha sai đi làm vườn nho đã thẳng thừng từ chối: “Con không muốn!” Nhưng sau đó, anh hối hận và đi làm. Người con thứ hai thì thưa: “Thưa cha, vâng!”, nhưng rồi lại không đi (x. Mt 21,29-30). Qua đó, Chúa Giêsu cho thấy điều Thiên Chúa muốn không dừng lại ở một lời “vâng” được nói ra, nhưng phải trở thành một sự đáp lại cụ thể trong cuộc sống.
Người con thứ nhất nhắc chúng ta rằng hoán cải không bao giờ là quá muộn. Có những lúc chúng ta cũng đã từng nói “không” với Chúa bằng sự yếu đuối, ích kỷ hay những chọn lựa sai lầm. Nhưng điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng như thế nào, mà là hôm nay chúng ta có đủ khiêm tốn để nhận ra, hối hận và trở về hay không.
Ngược lại, người con thứ hai nhắc chúng ta về một nguy cơ tinh tế hơn: có thể miệng vẫn nói “vâng”, vẫn giữ những hình thức đạo đức, nhưng đời sống lại chưa thực sự đi theo điều Chúa muốn. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói đến những người thu thuế và những người tội lỗi, bởi họ đã tin lời Gioan Tẩy Giả và hoán cải (x. Mt 21,32).
Lời Chúa hôm nay không chỉ để chúng ta nhìn vào người khác, nhưng mời mỗi người nhìn lại chính mình. Có khi nào chúng ta nói “vâng” với Chúa trong lời cầu nguyện, nhưng lại nói “không” bằng cách sống? Có khi nào chúng ta biết điều Chúa muốn, nhưng vẫn chần chừ chưa thực hiện?
Điều Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta không phải là một lời đáp hoàn hảo, nhưng là một tấm lòng biết trở về và một đời sống thực sự thi hành ý Ngài. Bởi vậy, dù hôm qua chúng ta đã nói “không”, hôm nay vẫn luôn còn cơ hội để thưa lại với Chúa bằng chính cuộc đời mình: “Lạy Chúa, con xin đi”.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra những lần mình đã nói “vâng” mà chưa thực hành, cũng như những lần đã khước từ tiếng gọi của Chúa. Xin giúp chúng con can đảm hoán cải mỗi ngày, để lời nói và việc làm được hòa hợp trong tình yêu, và cuộc đời chúng con trở thành lời đáp chân thành trước thánh ý Chúa. Amen.
