
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh - Năm A | Ga 14,15-21 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,15-21)
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”.
Suy niệm:
Người xưa dạy: “Trăm hay không bằng tay quen”, “Học đi đôi với hành”. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta bước vào một chọn lựa rất cụ thể: yêu mến không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay lời nói, nhưng được chứng thực bằng đời sống. Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Vì thế, yêu không chỉ là biết các điều răn, mà là đem ra thực hành; không chỉ là người có đạo, mà còn là người biết sống đạo.
Tình yêu luôn gắn liền với hành động. Yêu Chúa là sống theo lời Người dạy, là những chọn lựa cụ thể mỗi ngày trong gia đình, công việc và các mối tương quan. Chính nơi đó, đức tin trở nên sống động và hữu hình.
Chúa Giêsu còn hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, Đấng ở lại với chúng ta luôn mãi: “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, để ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Nhờ đó, đời sống Kitô hữu không phải là hành trình đơn độc, nhưng là hành trình có Chúa đồng hành.
Trong thực tế, chúng ta vẫn đối diện với những căng thẳng, hiểu lầm trong gia đình, và những cám dỗ sống dễ dãi, gian dối giữa xã hội. Có những lúc ta cảm thấy Chúa xa vắng khi lời cầu nguyện dường như không được đáp lại. Nhưng Người vẫn quả quyết: “Thầy không để anh em mồ côi” (Ga 14,18). Dù trong thinh lặng, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm soi sáng lương tâm, nâng đỡ và giúp ta biết chọn điều lành, tránh điều dữ.
Sống lời Chúa hôm nay là đem tình yêu vào những điều rất bình thường: vợ chồng biết tha thứ, cha mẹ kiên nhẫn với con cái, con cái hiếu thảo; sống trung thực trong công việc; biết quan tâm đến người nghèo và người đau khổ. Chính những việc nhỏ bé ấy là dấu chỉ cụ thể của tình yêu dành cho Chúa.
Và khi sống như thế, ta cảm nghiệm được lời hứa: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến” (Ga 14,21). Đó không chỉ là lời hứa, nhưng là kinh nghiệm bình an và niềm vui sâu xa mà thế gian không thể ban tặng.
Lời nguyện: Lạy Chúa, giữa những bộn bề của đời sống, chúng con nhiều khi dừng lại ở lời nói mà thiếu đi việc làm. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng những hành động cụ thể mỗi ngày, trong gia đình, trong công việc và trong từng tương quan. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở lại, soi sáng và nâng đỡ, để chúng con không lạc hướng giữa những thử thách, nhưng kiên vững bước đi trong tình yêu của Ngài. Amen.
