
VƯỜN NHO ÂN SỦNG - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 21, 33-43 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
Qua dụ ngôn những người tá điền, Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng mỗi người đều được trao phó một phần trong vườn nho của Thiên Chúa. Người mời gọi chúng ta sống trung tín, quảng đại và sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời bằng chính đời sống và sứ mạng của mình.
CHÚA NHẬT TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Bài Ðọc I: Is 5, 1-7
"Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại! Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 79, 9 và 12. 13-14. 15-16. 19-20
Ðáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel (c. Is 5, 7a).
1) Từ Ai-cập Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang. - Ðáp.
2) Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều lảy hái nó, để lợn rừng xông ra tàn phá, và muông thú ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân? - Ðáp.
3) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. - Ðáp.
4) Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. - Ðáp.
Bài Ðọc II:
Pl 4, 6-9 "Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.
Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 21, 33-43
"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!" Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
VƯỜN NHO ÂN SỦNG
Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!" Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái"” (Mt 21,42-43)
Dụ ngôn về những người tá điền gian ác chứa đựng nhiều hình ảnh trong Cựu Ước. Hình ảnh vườn nho đến từ tiên tri IÍaia (Is 5,1-7) và tượng trưng cho dân Israel. Chủ đất là Thiên Chúa, Đấng từ thời Áp-ra-ham đã yêu thương và cố ý vun trồng dân Ngài. Hàng rào, tháp canh và cối ép rượu tượng trưng cho sự chăm sóc, bảo vệ của Thiên Chúa và cấu trúc mà Ngài đã thiết lập cho sự phát triển tâm linh của họ. Những người tá điền là tầng lớp ưu tú lãnh đạo tôn giáo của Israel, những người được giao phó nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng sống thánh thiện. Những người đầy tớ được ông chủ phái đến chính là các tiên tri, những sứ giả trung thành liên tục bị từ chối và ngược đãi. Cuối cùng, người con trai chính là Chúa Giêsu, được Chúa Cha sai đến như là đỉnh điểm của sứ mệnh thiêng liêng của Ngài. Câu chuyện ngụ ngôn kết thúc bằng bi kịch với việc người con trai bị giết. Tuy nhiên, từ bi kịch đó lại nảy sinh một khởi đầu mới: "Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái" (Mt 21,43). Mặc dù Chúa Giêsu đang nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ là các thầy thông luật, người biệt phái, các thầy thượng tế, người Sa-đốc và các trưởng lão, lời hứa bền vững về một khởi đầu mới của Ngài vẫn còn vang vọng đến chúng ta ngày nay. Chúng ta được mời gọi trở thành một phần của dân mà Thiên Chúa giờ đây giao phó vườn nho của Ngài, tức là Giáo Hội. Ngày nay, hàng rào, máy ép rượu và tháp canh tượng trưng cho các Bí tích, quyền giảng dạy của Giáo Hội, Kinh Thánh và sự hiệp thông của các tín hữu. Thiên Chúa tiếp tục vun trồng vườn nho của Ngài với sự chăm sóc chu đáo, mong đợi nó sẽ sinh trái qua đời sống thánh thiện, trung tín, bác ái và chân lý của chúng ta. Mỗi người chúng ta, với tư cách là thành viên của Thân Thể Chúa Kitô, được mời gọi đón nhận sự ủy thác này với lòng biết ơn và siêng năng làm việc cho Nước Trời, không bao giờ quên cái giá mà Con Thiên Chúa đã trả, Đấng bị đuổi ra khỏi nhà và bị giết để chuộc tội cho chúng ta.
Đôi khi, khi nói về "Giáo Hội", chúng ta thường nghĩ đó là một thể chế xa vời. Tâm trí chúng ta có thể ngay lập tức hướng đến Vatican, Đức Giáo hoàng, hoặc Đức giám mục địa phương. Mặc dù những vị mục tử này giữ những vai trò quan trọng và nền tảng trong vườn nho, chúng ta cần hiểu Giáo Hội một cách toàn diện hơn. Để sử dụng hình ảnh từ dụ ngôn hôm nay, vườn nho và trái mà nó sinh ra không chỉ được đánh đồng với những người tá điền, người hầu, người con, hay thậm chí là chủ đất. Chính vườn nho tượng trưng cho toàn thể dân Chúa. Trái mà nó sinh ra là chứng nhân tràn đầy ân sủng của những cuộc đời được biến đổi bởi đức tin. Điều này bao gồm tất cả chúng ta: giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Mỗi thành viên của Giáo Hội đều là người làm việc trong vườn nho, được kêu gọi cùng nhau làm việc, dưới sự hướng dẫn của Chúa Kitô và dâng lên Chúa Cha một mùa gặt bội thu về công lý, lòng thương xót và chân lý. Hôm nay, hãy suy gẫm về cách biến dụ ngôn này thành ơn gọi cá nhân của chúng ta. Vương quốc Thiên Chúa đã được trao phó một phần cho chúng ta để trở thành người lao động vì sự cứu rỗi các linh hồn. Công việc truyền giáo là một sứ mệnh liên tục và cấp bách. Chúa đang kêu gọi chúng ta làm việc trong Vườn Nho Thiêng Liêng của Ngài bằng những cách nào? Có phải qua lời cầu nguyện trung thành, nhờ đó những cây nho ân sủng được tỉa cành và nuôi dưỡng? Có phải qua công việc thu hoạch, nơi chúng ta thu hút người khác đến với Chúa Kitô bằng lời nói, chứng ngôn và việc làm yêu thương của mình? Có phải qua sự kiên trì thầm lặng trong đau khổ, được dâng lên trong sự hiệp nhất với Đấng Chịu Đóng Đinh? Dù Chúa kêu gọi chúng ta bằng cách nào, đừng trì hoãn. Hãy đón nhận sự tin tưởng của Ngài với lòng khiêm nhường và lao động với niềm vui. Vườn nho là của Ngài, nhưng hoa trái phụ thuộc một phần vào chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi chúng con đến với chính Chúa và làm cho chúng con trở thành thành viên của Vương quốc Chúa. Chúa cũng đã sai chúng con đi lao động trong vườn nho của Giáo hội và giúp thu hút nhiều linh hồn đến với Chúa. Xin Hội Thánh của Chúa tiếp tục sinh nhiều hoa trái nhờ ân sủng mà Chúa ban xuống. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa.
TAGS:
Mt 21,33-43
Suy Niệm Chúa Nhật
Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên
CHIA SẺ BÀI VIẾT
