Header

BA MỆNH LỆNH - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên | Mt 16, 24-28 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Trong bài giảng, Lm Gioan Lê Quang Tuyến suy niệm về ba mệnh lệnh của Chúa Giêsu: từ bỏ bản thân, vác thập giá và theo Ngài. Bài đọc trích từ Tin Mừng Mt 16,24-28 nhấn mạnh rằng sự hy sinh và lòng trung thành với Chúa là con đường dẫn đến sự sống. Chúa Giêsu đã vác thập giá để cứu chuộc nhân loại, và người Kitô hữu cũng được kêu gọi sống theo gương Ngài.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Bài Ðọc I: (Năm II) Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7

"Khốn cho thành khát máu".

Trích sách Tiên tri Nakhum.

Kìa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa, hãy mừng các ngày lễ trọng của ngươi, hãy thi hành lời ngươi khấn nguyện. Vì Bêlial từ nay sẽ không còn đi qua đất ngươi: nó đã bị hoàn toàn tận diệt.

Vì Chúa sẽ trồng lại cây nho Giacóp, cũng như cây nho Israel, bởi quân phá phách đã tàn phá chúng và đã bẻ cành chúng.

Khốn cho thành khát máu, tràn đầy gian dối, hung bạo, người ta không ngừng cướp phá ngươi. Hãy nghe tiếng roi quất, tiếng bánh xe lăn, ngựa hí, xe phóng nhanh, quân kỵ binh xông đến, gươm lấp lánh, giáo sáng ngời, nhiều người bị giết, tàn phá nặng nề, xác chết vô vàn, ngã quỵ trên nhau.

Ta sẽ vứt đồ ô uế trên mình ngươi, làm nhục ngươi, bêu xấu ngươi. Lúc bấy giờ, hễ ai thấy ngươi cũng ngoảnh mặt mà nói: "Ninivê thật tiêu điều! Ai thương được ngươi? Tìm đâu ra người an ủi ngươi".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðnl 32, 35cd-36ab. 39. 41

Ðáp: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39c).

Xướng: 1) Ngày huỷ diệt đã gần rồi, và kỳ hẹn lại chóng đến. Chúa sẽ phán xét dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa. - Ðáp.

2) Các ngươi hãy xem có một mình Ta, và ngoài Ta, không có Chúa nào khác: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại; Ta sẽ đánh đập và sẽ chữa lành. - Ðáp.

3) Nếu Ta mài sáng gươm Ta như chớp, và nắm giữ phán quyết trong tay Ta, Ta sẽ trả oán những kẻ thù nghịch, sẽ trả thù những kẻ ghen ghét Ta. - Ðáp.

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 16, 24-28

"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

BA MỆNH LỆNH

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống.” (Mt 16,24-25)

Tin Mừng hôm nay bắt đầu với ba mện lệnh tạo nên nền tảng của đời sống Kitô giáo đích thực: Chúng ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Chúa Giêsu. Chúng ta hãy suy xét ý nghĩa của những mệnh lệnh này.

Chúa Giêsu không bao giờ đòi hỏi chúng ta điều gì mà chính Ngài chưa từng làm. Ngay trước đoàn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng "Con Người phải chịu đau khổ nhiều" (Mt 16,21). Ngài đã chịu đau khổ thật. Cũng vậy, chúng ta phải từ bỏ bản thân, vác thập giá mình và theo Ngài. Đây là con đường hẹp dẫn đến sự sống, con đường duy nhất giúp chúng ta trở nên giống Chúa Kitô và đưa chúng ta đến vinh quang của sự Phục Sinh của Ngài. Phớt lờ điều cần thiết này là từ chối con đường làm môn đệ đích thực.

Từ bỏ bản thân, trước hết và trên hết, là từ bỏ tính ích kỷ. Chúng ta phải bỏ mình để Chúa Kitô có thể ngự trị trong chúng ta. Điều này có nghĩa là đặt ý muốn của Chúa lên trên sở thích, tham vọng và ước muốn của chúng ta. Sự từ bỏ bản thân như vậy không phải là mục đích tự thân mà là sự thanh tẩy cần thiết cho tâm hồn, tạo chỗ cho tình yêu điều khiển cuộc sống của chúng ta. Trên Thiên đàng, sự thanh tẩy này sẽ hoàn toàn trọn vẹn, giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn ý muốn của Chúa. Nhưng trong cuộc hành trình trần gian, chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến nội tâm liên tục, trong đó chúng ta phải liên tục từ bỏ tất cả những gì không thuộc ý muốn của Chúa.

Vác thập giá của mình là đón nhận những gì tự nhiên khiến chúng ta ghê tởm, những gì gợi lên nỗi sợ hãi, và những gì đòi hỏi lòng can đảm, sự hy sinh và sự phó thác. Sự đón nhận này cũng đòi hỏi niềm tin siêu nhiên. Chỉ có Chúa mới có thể mang lại điều tốt lành từ những đau khổ như vậy. Khi chúng ta hiểu điều này và phó thác bản thân cho Ngài, chúng ta có thể chấp nhận tất cả những gì: đau khổ, thử thách, hy sinh, và thậm chí cả cái chết, kết hợp những điều này với sự đau khổ cứu chuộc của Chúa Kitô.

Vì ba mệnh lệnh này đầy thách thức, Chúa Giêsu đã đưa ra một nghịch lý để giúp đỡ: "ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống." Điều này mang lại niềm hy vọng tức thì khi đối mặt với việc tuân theo các mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Ngài còn làm dịu bớt thách thức bằng cách hỏi: " Ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?" "Thế gian" và tất cả những cám dỗ của nó không thể so sánh với vinh quang đạt được bởi đời sống hy sinh mà chúng ta được kêu gọi.

Hôm nay, hãy suy gẫm về tình yêu thương của Chúa Giêsu khi Ngài nói với chúng ta điều phải làm để thừa hưởng sự sống đời đời. Một khi chúng ta hiểu được phần thưởng, phương tiện sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều. Hãy từ bỏ bản thân, vác thập giá mình và theo Chúa Giêsu. Hãy làm điều đó hôm nay và mỗi ngày trong cuộc đời, và chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình sống động và được vinh hiển trong Chúa Kitô cho đến muôn đời.

Lạy Chúa, Chúa không chỉ truyền dạy chúng con phải từ bỏ bản thân và vác thập giá, mà chính Chúa đã bước đi trên con đường đó trước tiên, xin giúp con có thể bước theo Chúa khi sống hiệp nhất với Chúa. Xin giải thoát con khỏi mọi nỗi sợ hãi về thập giá. Xin giúp con nhìn thấy và vượt qua những khó khăn trước mắt để đạt đến vinh quang đang chờ đợi những ai sống đời sống hy sinh với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT