.jpg&w=1920&q=75)
CHỮA LÀNH NGƯỜI MÙ- Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng | Mt 9, 27-31 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Bài Ðọc I: Is 29, 17-24
"Ngày đó mắt người mù sẽ được xem thấy".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: Không còn bao lâu nữa, Liban sẽ trở nên lùm cây, và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Ngày đó, người điếc sẽ được nghe lời Sách Thánh, và từ bóng tối, mắt người mù sẽ được xem thấy. Những người hiền lành sẽ càng thêm vui mừng trong Chúa, và những kẻ nghèo khó sẽ nhảy mừng trong Ðấng Thánh của Israel. Vì chưng, người ỷ thế sẽ thất bại, kẻ khinh người sẽ bị hổ ngươi, người mưu toan gian ác sẽ bị tiêu diệt. Ðó là kẻ dùng lời nói để cáo gian người khác, kẻ ra cửa thành mà đánh lừa người xử kiện, kẻ lấy sự nhỏ nhoi mà hiếp đáp người công chính. Vì thế, Chúa, Ðấng cứu chuộc Abraham, phán cùng nhà Giacóp lời này: Từ đây Giacóp sẽ chẳng còn phải hổ ngươi và đỏ mặt; nhưng khi xem thấy con cháu mình là công trình của tay Ta, đang ca ngợi danh thánh Ta giữa nhà Giacóp, thì chúng sẽ ngợi khen Ðấng Thánh của Giacóp và tuyên xưng Thiên Chúa Israel. Và tâm trí lầm lạc sẽ được hiểu biết; người lẩm bẩm sẽ học biết lề luật.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 26, 1. 4. 13-14
Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi (c. 1a).
Xướng: 1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai? - Ðáp.
2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Ngài. - Ðáp.
3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. - Ðáp.
ALLELUIA: Is 45, 8
Alleluia, alleluia! - Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai; hỡi ngàn mây, hãy mưa Ðấng Công Chính, đất hãy mở ra và trổ sinh Ðấng Cứu Chuộc. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 9, 27-31
"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa: "Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
CHỮA LÀNH NGƯỜI MÙ
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi". (Mt 9,27)
Hãy hình dung hai người này trong giây lát. Ngay trước đoạn văn này, Chúa Giêsu đã chữa lành một người cùi, chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng La Mã, chữa lành mẹ vợ của Phêrô, giúp người bại liệt đi lại được, và cầm máu cho một người phụ nữ bị băng huyết nhiều năm. Ngài đã trừ quỷ, giải thoát người ta khỏi ách áp bức, và thậm chí còn khiến một bé gái mười hai tuổi sống lại từ cõi chết. Bối cảnh này rất quan trọng khi chúng ta hình dung hai người mù này kêu lên: "Hỡi Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!"
Tin tức về Chúa Giêsu và các phép lạ của Ngài lan truyền nhanh chóng. Vào thời đó và trong nền văn hóa đó, người mù thường phải sống ăn xin trừ khi gia đình có thể chu cấp. Những người này đã phải chịu đựng rất nhiều, cả sự mù lòa về thể xác lẫn sự xa lánh đi kèm với nó. Sau đó, họ bắt đầu nghe kể lại những câu chuyện về vị rabbi mới này, một tiên tri thuộc dòng dõi vua Đa-vít, có thể là Đấng Mêsia mà mọi người đều mong đợi. Họ nghe về những phép lạ của Ngài và ngay lập tức hy vọng Ngài cũng có thể chữa lành cho họ. Vì vậy, khi Chúa Giêsu đi ngang qua, họ đã không ngần ngại kêu xin.
Mặc dù việc chữa lành thể xác không phải là sứ mệnh chính của Chúa Giêsu, nhưng những hành động này là biểu hiện mạnh mẽ của lòng trắc ẩn của Ngài. Bằng cách chữa lành, Ngài mang lại bình an và niềm vui cho những trái tim đang đau khổ, nhưng quan trọng hơn, Ngài đã chứng minh rằng lời Ngài đầy uy quyền thiêng liêng. Mặc dù những phép lạ này là những hành động yêu thương dành cho những người Ngài đã chữa lành, nhưng chúng cũng góp phần thuyết phục chúng ta ngày nay lắng nghe và vâng theo lời Ngài.
Chúng ta được kêu gọi noi theo đức tin của hai người mù này. Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu là câu trả lời cho mọi nhu cầu của chúng ta, là Đấng duy nhất có thể chữa lành tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể xem sự mù lòa thể xác của họ như một ẩn dụ cho sự mù lòa tâm linh của chính chúng ta. Cũng như họ đã kêu cầu được chữa lành thể xác, chúng ta cũng phải kêu cầu được chữa lành tâm linh.
Hôm nay, hãy suy gẫm về tâm trạng của hai người mù này. Mặc dù chúng ta biết rất ít về họ, nhưng chúng ta biết họ đã kêu cầu Chúa Giêsu thương xót và chữa lành. Lời cầu nguyện của họ phải trở thành lời cầu nguyện của chúng ta; hy vọng của họ phải trở thành hy vọng của chúng ta; tiếng kêu tha thiết của họ phải trở thành lời cầu xin lòng thương xót của chúng ta. Sự chữa lành mà họ tìm kiếm được phản ánh trong sự chữa lành mà chúng ta tìm kiếm ngày nay, đặc biệt là qua Bí tích Hòa giải. Chính trong bí tích này, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, nơi chúng ta kêu cầu lòng thương xót và nơi chúng ta được chữa lành về mặt tâm linh. Chúng ta hãy khao khát được chữa lành khỏi sự mù quáng về mặt tâm linh và kêu cầu Chúa Giêsu với sự kiên trì, theo Ngài không ngừng nghỉ trong lời cầu nguyện. Ngài sẽ lắng nghe và đáp lời chúng ta.
Lạy Chúa là Đấng chữa lành của con, sự chữa lành vĩ đại nhất mà Chúa ban cho con là sự chữa lành tâm hồn con khỏi tội lỗi. Xin Chúa thương xót con. Xin chữa lành sự mù quáng về mặt tâm linh của con để con có thể nhận biết Chúa, theo Chúa và sống theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
