Header

CỦA ÍT LÒNG NHIỀU - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh | Ga 6,1-15 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Quốc Khánh
11/04/2024
988
Bối cảnh trang Tin Mừng hôm nay cho thấy một đám đông dân chúng hơn 5000 người được chứng kiến những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã làm, và họ đi theo Chúa Giêsu. Khi thấy họ đói mà chưa có gì để ăn, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để cho họ ăn no nê. Cũng với vấn đề lương thực và phép lạ, khi Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ của ma quỷ trong bốn mươi ngày, thì câu hỏi được đặt ra là: Tại sao Chúa Giêsu lại từ chối hoá đá thành bánh trong lúc ma quỷ cảm dỗ Ngài? (Mt 4,3-4).

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN II MÙA PHỤC SINH

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,1-15)

Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”. 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

SUY NIỆM

CỦA ÍT LÒNG NHIỀU

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (Ga 6,9)

---//---

Bối cảnh trang Tin Mừng hôm nay cho thấy một đám đông dân chúng hơn 5000 người được chứng kiến những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã làm, và họ đi theo Chúa Giêsu. Khi thấy họ đói mà chưa có gì để ăn, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để cho họ ăn no nê. Cũng với vấn đề lương thực và phép lạ, khi Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ của ma quỷ trong bốn mươi ngày, thì câu hỏi được đặt ra là: Tại sao Chúa Giêsu lại từ chối hoá đá thành bánh trong lúc ma quỷ cảm dỗ Ngài? (Mt 4,3-4).

Như chúng ta biết, bản chất của Thiên Chúa là quyền năng và yêu thương. Chính vì thế, Chúa Giêsu làm phép lạ để bày tỏ quyền năng và vinh hiển của Thiên Chúa, và đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho con người. Chúa không ích kỷ giữ lại vinh quang danh dự nơi chốn trời cao, nhưng đã trút bỏ ngai vàng xuống trần gian để sống với con người. Cũng chính vì thế, Ngài cũng không ích kỷ để chỉ thấy lợi riêng là Ngài đang bị đói bốn mươi ngày, để rồi chiều lòng ma quỷ làm phép hoá đá thành bánh. Ở đây chúng ta rút ra một bài học là: Đừng vị lợi ích cá nhân, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa.

Từ bài học này, chúng ta nhìn lại bối cảnh của hơn năm ngàn người đi theo Chúa Giêsu. Câu hỏi được đặt ra là: Chẳng lẽ đám đông dân chúng chủ động đi theo Chúa Giêsu một đoạn đường dài mà cá nhân của mỗi người không chuẩn bị đồ ăn cho riêng mình sao? Có thể giải thích rằng: Có lẽ họ vì ích kỷ, muốn giữ lương thực cho riêng mình, chẳng ai muốn chia sẻ cho người khác. Chắc chắn Chúa Giêsu biết điều đó, nên chúng ta có thể nói rằng: Phép lạ mà Chúa Giêsu làm không chỉ dừng lại ở việc hoá bánh ra nhiều, nhưng phép lạ lớn hơn được phát sinh ra là phép lạ thay đổi lòng người. Chính qua phép lạ hoá bánh ra nhiều, làm cho dân chúng biết chia sẻ lương thực cho nhau. Hình ảnh, một cậu bé đến đưa cho Chúa số lương thực ít ỏi của mình. Đó là biểu trưng cho sự san sẻ lẫn nhau. Tuy số lương thực rất ít ỏi so với số lượng đám đông, nhưng tấm lòng của cậu bé trở thành một phép lạ lớn qua Chúa Giêsu. Cậu bé chẳng có gì nhiều để san sẻ với Chúa Giêsu. Nhưng với lễ vật đơn sơ của cậu, Chúa Giêsu đã có chất liệu để thực hiện phép lạ, đó là chất liệu tình yêu và sẻ chia.

Nếu giả như cậu bé ích kỷ không đưa ra và cứ giữ cho riêng mình, thì sao? Chúa vẫn làm được thôi! Nhưng Ngài vẫn đợi chờ và muốn những gì chúng ta đem đến cho Ngài. Ngài không cần chúng ta mang đến thật nhiều, nhưng cần những gì chúng ta có, đó là tình yêu và sự chia sẻ. Có thể cái chúng ta mang đến cho Chúa là rất ít, nhưng nó sẽ thành nhiều trong tay Chúa. Điều đó đã từng được Chúa Giêsu khẳng định qua hình ảnh bà goá nghèo: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12,43-44).

Nhìn vào hình ảnh của Chúa Giêsu trong hoang địa, cậu bé với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, cũng như đồng bạc của bà goá nghèo, chúng ta nhìn lại chính mình và thấy rằng: Đôi khi chúng ta vì ích kỷ bản thân mà bỏ qua những nỗi đau của người khác, của người thân bên cạnh chúng ta. Thậm chí có những lần chúng ta vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng dèm pha, nói xấu và tìm cách hạ bệ người khác… Hoặc có những lúc chúng ta làm công tác từ thiện cho người nghèo lại không nhằm mục đích là tôn vinh Chúa, hay giúp người ta thoát nghèo, mà lại nhằm mục đích quảng cáo cho thương hiệu của chúng ta.

Vì thế, Thiên Chúa chỉ có thể làm phép lạ nơi mỗi người chúng ta, khi chúng ta biết dâng cho Chúa những tâm tình đơn sơ bé nhỏ của mình. Những điều đó sẽ trở nên to lớn qua tay của Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống yêu thương và chia sẻ với anh chị em của mình. Nhờ đó, phép lạ của Chúa sẽ được thực hiện trong cuộc đời của chúng con. Amen.

Cao Nhất Huy


CHIA SẺ BÀI VIẾT