
DỰA VÀO SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên | Lc 9, 1-6 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXV MÙA THƯỜNG NIÊN
BÀI ĐỌC I: Cn 30, 5-9
“Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ”.
Bài trích sách Châm Ngôn.
Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuẫn che chở kẻ nương tựa vào Người. Ngươi chớ thêm điều gì vào lời Chúa, kẻo ngươi bị trách cứ và bị coi là kẻ gian dối. Con xin Chúa hai điều này và xin đừng từ chối trước khi con chết: Xin hãy loại xa con sự giả trá và lời gian dối. Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ: kẻo khi no đầy, con bị mê hoặc mà chối Chúa rằng: Chúa là ai? Hoặc vì túng thiếu con đi ăn trộm và làm ố danh Thiên Chúa của con.
Ðó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163
Ðáp: Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a).
1) Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con.
2) Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.
3) Thân lạy Chúa, cho tới đời đời kiếp kiếp, lời Chúa vẫn còn đó như cõi trời cao.
4) Con kiềm hãm con xa mọi điều gian ác, để giữ trọn những lời răn dạy của Ngài.
5) Nhờ huấn lệnh Ngài con trở nên minh mẫn, bởi thế con ghét mọi đường lối gian tà.
6) Con ghét và ghê tởm điều gian dối, con yêu chuộng luật pháp của Ngài.
ALLELUIA: 1 Ga 2, 5
All. All. – Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. – All.
PHÚC ÂM: Lc 9, 1-6
“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
DỰA VÀO SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. (Lc 9,1-3)
Trong Tin mừng Luca, mười hai tông đồ đã được chọn và bổ nhiệm làm Tông đồ ít nhất vài tuần được huấn luyện. Trong Luca chương 6, Chúa Giêsu gọi họ sau khi cầu nguyện suốt đêm trên núi. Kể từ đó, họ được hình thành bằng cách lắng nghe những lời dạy của Ngài, như Bài Giảng Trên núi, chứng kiến những phép lạ và trừ quỷ, thấy Ngài tha tội, kinh ngạc nhìn thấy Ngài làm dịu cơn bão, và thậm chí chứng kiến Ngài làm cho người chết sống lại.
Sau giai đoạn hình thành ngắn ngủi nhưng mãnh liệt này, Chúa Giêsu đã sai họ đi loan báo Tin mừng. Đối với sứ mệnh này, Chúa Giêsu đã ban cho họ quyền năng thiêng liêng của chính Ngài, để chữa lành, đuổi quỷ và rao giảng Nước Thiên Chúa. Khi sai họ đi, Ngài đã đưa ra một chỉ dẫn quan trọng: "đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo." Tại sao Ngài lại yêu cầu điều này? Không phải vì thiếu quan tâm đến nhu cầu của họ; mà đúng hơn, Ngài đang dạy họ một bài học quan trọng: Để trở thành những công cụ hiệu quả cho quyền năng và thông điệp của Ngài, họ phải hoàn toàn dựa vào sự quan phòng của Chúa.
Hãy tưởng tượng chúng ta là một trong mười hai tông đồ, bước vào một ngôi làng xa lạ và thấy một người què đang ăn xin ở cổng làng. Đột nhiên, chúng ta cảm thấy được thôi thúc đặt tay lên người anh ta và tuyên bố anh ta đã được chữa lành. Ngay khi chúng ta nói, "Hãy được chữa lành," người đàn ông đứng dậy và đi lại, trước sự kinh ngạc của mọi người. Đến cuối ngày, từng hàng người ốm yếu, tàn tật và bị quỷ ám đến với chúng ta, và mỗi người đều được chữa lành hoặc được giải thoát.
Khoảnh khắc như vậy rất dễ dẫn đến cám dỗ của sự kiêu ngạo, tự hào về tất cả những gì mình đã làm. Nhưng Chúa Giêsu biết điều này. Đó là lý do tại sao, khi ngày tàn và đám đông giải tán, các tông đồ phải tìm kiếm thức ăn và chỗ trú ẩn từ những người khác. Hành động đơn giản đó, dựa vào lòng tốt của người lạ, là lời nhắc nhở hàng ngày rằng quyền năng mà họ thực thi không phải là của riêng họ. Họ vào các thị trấn tay không để nhớ rằng không phải họ làm nên những điều kỳ diệu hay cứu rỗi linh hồn, mà là Chúa Kitô hành động và nói qua họ.
Khi Thiên Chúa sử dụng chúng ta cho những mục đích vinh hiển của Ngài, chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ bởi tội kiêu ngạo. Chúng ta có thể tự hào về bản thân, tìm kiếm sự công nhận từ người khác, hoặc mong đợi được đối xử như thể chúng ta là nguồn ân sủng của Thiên Chúa. Mối nguy hiểm rất thực tế này phải được bất cứ ai tham gia vào sứ mệnh tông đồ của Chúa Kitô xem xét nghiêm túc. Nếu Chúa Kitô không hành động qua chúng ta, chúng ta không thể làm gì cả. Chúng ta yếu đuối và tội lỗi, và công lao của mọi việc lành chỉ thuộc về Chúa Kitô mà thôi. Chúng ta không bao giờ được quên chân lý nghiêm khắc này, đặc biệt là khi chúng ta càng dấn thân sâu hơn vào sứ vụ của Ngài.
Hôm nay, hãy suy gẫm xem chúng ta hoàn toàn dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa đến mức nào. Có những lúc nào chúng ta bị cám dỗ muốn nhận công lao về những việc Chúa làm qua chúng ta không? Chúng ta có tìm kiếm sự khẳng định và công nhận khi phục vụ Chúa không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta ân sủng của sự khiêm nhường và buông bỏ, để chúng ta chỉ mong muốn trở thành một khí cụ thuần khiết của lòng thương xót Ngài, không bao giờ tìm kiếm vinh quang cho riêng mình mà luôn luôn hướng về Ngài.
Lạy Chúa, Chúa không chỉ có quyền năng tuyệt đối trên thiên nhiên, Chúa còn có quyền năng biến đổi cuộc sống và ban sự sống đời đời. Xin hãy dùng con như một khí cụ khiêm nhường trong sứ mệnh cứu rỗi của Chúa. Xin bảo vệ trái tim con khỏi sự kiêu ngạo và giữ con luôn khiêm nhường, luôn ghi nhớ rằng mọi việc lành đều đến từ Chúa. Con chỉ là tôi tớ của Chúa; Chúa là nguồn gốc của mọi điều tốt lành. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
