Header

ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH ĐƯA ĐẾN VINH QUANG - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần II Mùa Chay | Mt 20,17-28 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Hôm nay, hãy suy gẫm về ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu nhìn chúng ta và hỏi: "Các con có uống được chén mà Ta sắp uống không?" Hãy cố gắng hiểu ý nghĩa của điều đó. Thập Giá trông như thế nào trong cuộc đời chúng ta? Thường thì, khi gặp thập giá, chúng ta hay chạy trốn khỏi chúng, cho rằng chúng là điều xấu, thậm chí còn cầu xin chúng biến mất...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20

"Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: "Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy".

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 17b).

Xướng: 1) Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. - Ðáp.

2) Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đã âm mưu sát hại mạng con. - Ðáp.

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. - Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ge 2, 12-13

Chúa phán: "Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi".

Phúc Âm: Mt 20, 17-28

"Họ đã lên án tử cho Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH ĐƯA ĐẾN VINH QUANG

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài.” (Mt 20, 20-21)

Thật là một hành động táo bạo của bà vợ của ông Giêbêđê! Có một quan niệm sai lầm phổ biến vào thời đó là mong Đấng Mêsia đến để thiết lập một vương quốc chính trị nơi trần gian, và những người nắm quyền trong vương quốc này sẽ hưởng vinh quang lợi lộc trần thế này. Tuy nhiên, sứ mệnh của Chúa Giêsu với tư cách là Đấng Mêsia là thiết lập một Vương quốc cao cả hơn nhiều thông qua Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Ngài. Hai môn đệ này, cùng với mẹ của họ, vẫn chưa hiểu điều này.

Trước đoạn Tin mừng này, Chúa Giêsu đã dẫn mười hai tông đồ ra một chỗ riêng biệt và nói về cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Ngài: Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy." (Mt 20,18-20) Đây là lần thứ ba trong Tin mừng Mátthêu, Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Điều đáng ngạc nhiên là, ngay sau lời loan báo này, mẹ các con ông Giêbêđê đã xin Chúa Giêsu ban cho hai con trai bà những vị trí nổi bật nhất trong Nước của Ngài. Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết các người xin gì."

Như Chúa Giêsu đã nói với hai môn đệ này, Ngài cũng nói với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện xin: "Các con có uống được chén mà Ta sắp uống không?" Nói cách khác, con đường dẫn đến sự thánh thiện là thập giá. Đó là con đường duy nhất. Chúa Giêsu nói với chúng ta điều này bằng nhiều cách, giống như Ngài đã nói với các môn đệ ba lần. Họ đã không hiểu hoặc chọn không tin những gì Ngài nói. Điều tương tự cũng đúng với chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm sự thánh thiện, Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta phải sẵn lòng bị "nộp", "bị kết án", "bị chế nhạo, bị đánh đòn và bị đóng đinh", để cùng với Chúa Giêsu, chúng ta có thể được sống lại. Con đường đến thập giá của mỗi người sẽ là duy nhất, nhưng tất cả chúng ta đều phải chấp nhận nó nếu chúng ta muốn được dự phần trong Nước Trời của Chúa Kitô.

Hôm nay, hãy suy gẫm về ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu nhìn chúng ta và hỏi: "Các con có uống được chén mà Ta sắp uống không?" Hãy cố gắng hiểu ý nghĩa của điều đó. Thập Giá trông như thế nào trong cuộc đời chúng ta? Thường thì, khi gặp thập giá, chúng ta hay chạy trốn khỏi chúng, cho rằng chúng là điều xấu, thậm chí còn cầu xin chúng biến mất. Nhưng Chúa yêu thương bảo chúng ta hãy vác thập giá ấy với sức mạnh, sự bình an và niềm vui của Ngài. Đó là con đường duy nhất dẫn đến sự thánh thiện đích thực và con đường duy nhất dẫn đến sự vĩ đại thực sự trong Nước Thiên Chúa. Đừng sợ Thập Giá của Chúa Kitô. Đó là câu trả lời cho tất cả những gì chúng ta khao khát trong cuộc sống.

Lạy Chúa, giống như các môn đệ của Chúa, con thường muốn thập giá của mình được cất khỏi cuộc đời con hơn là vác chúng với sự trợ giúp của ân sủng Chúa. Con ước ao được uống từ chén thánh của cuộc khổ nạn của Chúa để con được chia sẻ trong sự Phục Sinh và vinh quang của Chúa. Xin ban cho con lòng can đảm khi con gặp những thập giá mà Chúa muốn con vác và sự khôn ngoan để phân định con đường đến vinh quang của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT