Header

GIẢI THOÁT KHỎI TỘI LỖI - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần V Mùa Chay | Ga 8,31-42 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

avatarby Quốc Khánh
08/04/2025
1.0K
Mùa Chay là thời gian rất đạc biệt trong năm để chúng ta sam hối về tội lỗi của mình. Đặc biệt là chúng ta phải biết tìm ra lý do xác định những điều khiến chúng ta bị ràng buộc, để chúng ta có thể mời “bác sĩ” Giêsu chữa lành vết thương cho chúng ta. Đừng để Mùa Chay trôi qua mà không thành thật kiểm tra lương tâm của mình một cách kỹ lưỡng và ăn năn tội lỗi của mình hết lòng. Chúa muốn chúng ta được tự do! Hãy tự mình mong muốn điều đó và bước vào quá trình thanh tẩy để bạn được giải thoát khỏi gánh nặng của mình...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92.95

"Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người".

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: "Hỡi Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ các thần của ta và lạy tượng vàng ta đã dựng không? Vậy nếu các ngươi đã sẵn sàng, thì lúc nghe tiếng kèn, tiếng huyền cầm, tiếng còi, quyển sáo và các thứ nhạc khí, các ngươi phải sấp mình thờ lạy tượng ta đúc. Nhưng nếu các ngươi không chịu sấp mình thờ lạy, lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa cháy bừng. Và coi Chúa nào sẽ cứu thoát các ngươi khỏi tay ta". Sidrach, Misach và Abđênagô trả lời với vua Nabucôđônôsor rằng: "Tâu lạy vua, chúng tôi không cần trả lời cùng vua về việc này, vì đây Thiên Chúa chúng tôi thờ có thể cứu thoát chúng tôi khỏi lò lửa cháy bừng, và khỏi tay đức vua; nhược bằng Thiên Chúa chúng tôi không muốn thì, tâu lạy vua, vua nên biết rằng chúng tôi không thờ các thần của vua và không lạy tượng vàng của vua dựng lên".

Bấy giờ vua Nabucôđônôsor thịnh nộ, mặt biến sắc, nhìn thẳng vào Sidrach, Misach và Abđênagô, ông ra lệnh đốt lò nóng hơn thường gấp bảy lần, và truyền lệnh các tráng sĩ trong cơ binh trói chân Sidrach, Misach và Abđênagô, và ném vào lò lửa cháy bừng.

Bấy giờ vua Nabucôđônôsor bỡ ngỡ, vội vã đứng lên và nói với các triều thần rằng: "Chớ thì ta không ném ba người bị trói vào lò lửa sao?" Các ông trả lời với vua rằng: "Tâu lạy vua, thật có". Vua nói: "Ðây ta thấy có bốn người không bị trói đi lại giữa lò lửa mà không hề hấn gì; dáng điệu người thứ tư giống như Con Thiên Chúa". Vua Nabucôđônôsor nói tiếp: "Chúc tụng Chúa của Sidrach, Misach và Abđênagô, Ðấng đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ tin cậy Người, không chịu vâng phục mệnh lệnh của nhà vua và thà hy sinh thân xác, chớ không phục luỵ thờ lạy Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa của họ".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðn 3, 52.53.54.55.56

Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. - Ðáp.

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

3) Chúc tụng Chúa ngự lên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

4) Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. - Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".

Phúc Âm: Ga 8,31-42

"Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói "Các ngươi sẽ được tự do"?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự (Ga 8,34 – 36).

GIẢI THOÁT KHỎI TỘI LỖI

Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta, nhưng chúng ta có muốn được giải thoát không? Xét về mặt lý trí, đây hẳn là một câu hỏi dễ trả lời. Tất nhiên là chúng ta, ai cũng muốn được tự do! Ai mà không muốn chứ? Nhưng về mặt thực tế, câu hỏi này khó trả lời hơn. Trên thực tế, nhiều người rất thoải mái khi sống trong tội lỗi. Tội lỗi mang đến sự thỏa mãn lừa dối mà khó có thể từ bỏ. Tội lỗi có thể khiến chúng “cảm thấy” thoải mái trong khoảnh khắc, mặc dù hậu quả lâu dài là nó tước đi sự tự do và niềm vui của chúng ta. Nhưng thường thì “sự thỏa mãn” nhất thời đó đủ để nhiều người tiếp tục quay lại.

Vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn được tự do để sống như một người con của Thiên Chúa Tối Cao không? Nếu chúng ta trả lời “Có” thì hãy chuẩn bị cho điều này sẽ rất đau đớn, nhưng theo một cách thú vị. Chiến thắng tội lỗi đòi hỏi sự thanh tẩy. Quá trình “buông bỏ” tội lỗi đòi hỏi sự hy sinh và cam kết thực sự. Nó đòi hỏi chúng ta phải hướng về Chúa với sự tin tưởng và từ bỏ tuyệt đối. Khi làm như vậy, chúng ta trải nghiệm một cái chết đối với chính mình, đối với những đam mê và ý muốn ích kỷ của riêng mình. Điều này gây tổn thương, ít nhất là ở mức độ bản chất con người sa ngã của chúng ta. Nhưng nó giống như một cuộc phẫu thuật có mục đích loại bỏ ung thư hoặc một số bệnh nhiễm trùng. Bản thân cuộc phẫu thuật có thể gây đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để được giải thoát khỏi căn bệnh mà chúng ta mắc phải. Chúa Con là Bác sĩ phẫu thuật và cách Ngài giải thoát chúng ta là thông qua sự đau khổ và cái chết của chính Ngài. Sự đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu đã mang sự sống cho thế giới. Cái chết của Ngài đã tiêu diệt căn bệnh tội lỗi, và việc chúng ta sẵn lòng chấp nhận phương thuốc chữa trị là cái chết của Ngài có nghĩa là chúng ta phải để Ngài tiêu diệt căn bệnh tội lỗi bên trong chúng ta thông qua cái chết của Ngài. Nó phải được “cắt bỏ” theo cách nói và được Chúa loại bỏ.

Mùa Chay là thời gian rất đạc biệt trong năm để chúng ta sam hối về tội lỗi của mình. Đặc biệt là chúng ta phải biết tìm ra lý do xác định những điều khiến chúng ta bị ràng buộc, để chúng ta có thể mời “bác sĩ” Giêsu chữa lành vết thương cho chúng ta. Đừng để Mùa Chay trôi qua mà không thành thật kiểm tra lương tâm của mình một cách kỹ lưỡng và ăn năn tội lỗi của mình hết lòng. Chúa muốn chúng ta được tự do! Hãy tự mình mong muốn điều đó và bước vào quá trình thanh tẩy để bạn được giải thoát khỏi gánh nặng của mình.

Hôm nay, hãy suy gẫm về thái độ của chúng ta đối với tội lỗi cá nhân của chính mình. Đầu tiên, chúng ta có thể khiêm tốn thừa nhận tội lỗi của mình không? Đừng hợp lý hóa chúng hoặc đổ lỗi cho người khác. Hãy đối mặt với chúng và chấp nhận chúng như của chính mình. Thứ hai, hãy thú nhận tội lỗi của mình. Hãy suy ngẫm về thái độ của chúng ta đối với Bí tích Hòa giải. Đây là Bí tích của sự tha thứ. Thật dễ dàng. Chỉ cần bước vào, thú nhận mọi tội lỗi của mình, bày tỏ sự đau buồn và xin ơn tha thứ. Nếu chúng ta thấy điều này khó khăn thì chúng ta đang tin vào cảm giác sợ hãi của chính mình hơn là sự thương xót của Chúa. Thứ ba, hãy vui mừng trong sự tự do mà Con Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đó là một món quà vượt xa mọi thứ chúng ta xứng đáng. Hãy suy gẫm về ba điều này hôm nay và trong suốt Mùa Chay. Và Lễ Phục sinh của chúng ta sẽ là một lễ tạ ơn đích thực!

Lạy Chúa, con mong muốn được giải thoát khỏi mọi tội lỗi để con có thể sống trong sự tự do khi là con của Chúa. Xin Chúa giúp con đối mặt với tội lỗi của mình một cách trung thực và cởi mở. Xin ban cho con lòng can đảm mà con cần để thú nhận tội lỗi của mình trong Bí tích Hòa giải, để con có thể vui mừng trong tất cả những gì Chúa đã ban cho con qua sự đau khổ và cái chết của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT