
KHOẺ MẠNH VÀ ĐAU ỐM - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên | Mc 2,13-17 | Lm Cao Nhất Huy
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: (Mc 2,13-17)
Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.
SUY NIỆM
KHOẺ MẠNH VÀ ĐAU ỐM
“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”
---//---
Trang Tin Mừng cho chúng ta thấy một khung cảnh Chúa Giêsu kêu gọi Lêvi, một người thu thuế, đi theo Ngài. Ngài không chỉ gọi Lêvi mà còn dùng bữa với những người thu thuế và tội lỗi. Điều này gây nên một sự chống đối từ các kinh sư và người Pharisêu. Bởi vì, ở thời của Chúa Giêsu, thì những người thu thuế được liệt vào hàng tội lỗi cần phải xa tránh. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng Chúa không kêu gọi những con người cho rằng mình hoàn hảo, mà kêu gọi những người sẵn sàng mở lòng và thay đổi. Lêvi, một người gắn bó với tiền bạc và quyền lợi, đã bỏ tất cả để đi theo Chúa.
Chúa Giêsu đã khẳng định: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Câu nói này của Chúa Giêsu chúng ta hiểu như thế nào? Hiểu được câu nói này giúp chúng ta hiểu được: Tại sao có nhiều người đi xưng tội thường xuyên, còn một số khác thì lại ít đi xưng tội?
Những người cho rằng mình hoàn hảo và công chính thì tự họ đã không cần sự giúp sức của Thiên Chúa, nhưng chỉ những kẻ nhận thấy mình “đau ốm” và yếu đuối thì cần đến sự trợ giúp từ Thiên Chúa. Người nghĩ rằng mình “khoẻ mạnh” và công chính thì thường cho rằng mình không có tội; điều này thấy ở một số người ít đi xưng tội, thậm chí không đi xưng tội. Trong khi đó, một số người khác thì thường xuyên đi xưng tội. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo cho chúng ta biết rằng, hiệu quả của Bí tích Rửa tội giúp ta rửa sạch tội tổ tông, cùng những tội ta phạm, nhưng lập trường Giáo hội vẫn khẳng rằng, do bản tính hay sa ngã, nên chúng ta sẽ vẫn tiếp tục phạm tội trong cuộc sống. Nghĩa là trong thân phận con người, chúng ta không thể “khoẻ mạnh” thường xuyên được.
Những người Kinh Sư và Pharisêu họ nghĩ rằng họ luôn “khoẻ mạnh”, là người không có tội, hoặc sẽ không phạm tội. Họ tự hào về điều đó. Từ đó họ không cần thầy thuốc là Chúa nữa; và Chúa có muốn cứu họ cũng không được, vì họ đóng cửa không cho Chúa vào. Còn đối với những người nhận thấy mình “đau ốm”, họ rất cần đến “thầy thuốc” là Thiên Chúa.
Mỗi người chúng ta là những người có đức tin vào Thiên Chúa. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được xoá tội tổ tông và các tội ta phạm. Nhưng không vì thế làm cho chúng ta miễn nhiễm với những cám dỗ, nguy cơ sa ngã hoặc phạm tội. Điều này không làm giảm giá trị của ơn gọi làm người, nhưng nhấn mạnh đến thực tế rằng chúng ta cần sự nâng đỡ của ơn Chúa và cộng đoàn. Thánh Phaolô đã nói rằng: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4:13). Sức mạnh của người Kitô hữu không nằm ở chính họ, mà đến từ ân sủng của Thiên Chúa. Khi chúng ta dựa vào ân sủng của Thiên Chúa, sức mạnh của Ngài sẽ hoạt động trong sự yếu đuối của ta.
Vì thế, khoẻ mạnh ở đây không chỉ là yếu tố về thể chất, mà còn là sự mạnh mẽ về tinh thần và thiêng liêng: sự bình an, niềm vui và khả năng vượt qua khó khăn thử thách. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa không loại bỏ các khó khăn, nhưng ban sức mạnh để chúng ta vượt qua chúng một cách có ý nghĩa. Vì thế, chỉ khi ta dựa vào ân sủng của Chúa thì ta mới thực sự là khoẻ mạnh. Khi nhận ra những giới hạn của mình, chúng ta sẽ được mời gọi cậy dựa vào Chúa như nguồn sức mạnh và sự chữa lành.
Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối và hay thay đổi, con biết mình dễ bị cám dỗ trước những lời mời gọi thú vị của thế gian. Xin Chúa cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa mỗi ngày, ngõ hầu chúng con có đủ sự “khoẻ mạnh” để chiến thắng những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Amen.
Cao Nhất Huy
