Header

LÀM CHỨNG CHO CHÂN LÝ - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Sau Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên | Lc 10, 1-12 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi giữa một thế giới còn nhiều chống đối, nhưng Người không để họ đơn độc. Được sai đi là được mời gọi trở nên chứng nhân của Chân Lý bằng một đời sống hiệp nhất, can đảm và yêu thương, để qua chúng ta, bình an và Tin Mừng của Chúa chạm đến lòng người.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm II) G 19, 21-27

"Tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc tôi hằng sống".

Trích sách ông Gióp.

Ông Gióp nói: "Hỡi các bạn hữu của tôi, ít ra các anh cũng thương xót tôi, thương xót tôi, vì tay Chúa chạm đến tôi. Tại sao các anh như Thiên Chúa bắt bớ hành hạ tôi vậy, và tại sao các anh no chán thịt tôi? Có ai ghi chép giùm lời tôi, có ai viết nó vào sách, dùng bút sắt ghi trên lá chì, hay dùng đục chạm vào đá?

"Vì tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc tôi hằng sống và ngày sau hết tôi sẽ từ bụi đất sống lại, da sẽ bọc lại thân tôi, và trong xác thịt, tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tôi. Chính tôi sẽ nhìn thấy Người và mắt tôi sẽ trông thấy, chớ không phải ai khác: niềm hy vọng ấy đã chất chứa trong lòng tôi".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14

Ðáp: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh (c. 13).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: "Hãy tìm ra mắt Chúa". - Ðáp.

2) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong thịnh nộ, Chúa là Ðấng phù trợ con, xin đừng hất hủi con. - Ðáp.

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. - Ðáp.

Alleluia: 1 Pr 1, 25

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 10, 1-12

"Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: "Bình an cho nhà này". Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: "Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi". Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: "Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần". Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

LÀM CHỨNG CHO CHÂN LÝ

Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng.” (Lc 10,1-3)

Một trong những biện pháp bảo đảm rõ ràng nhất để đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của bổn phận Kitô giáo là chúng ta rao giảng Tin mừng trong sự hiệp thông với người khác. Người môn đệ Chúa Kitô không bao giờ là người đơn độc. Chúng ta không mang sứ mệnh của Chúa Kitô bằng cảm hứng riêng tư hay sự hiểu biết biệt lập. Tin mừng mà chúng ta rao giảng không phải là của riêng chúng ta. Tin mừng ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa, được truyền lại qua Thánh Truyền, và được giao phó cho toàn thể Giáo Hội.

Khi Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi, Ngài sai họ đi từng cặp. Điều này có ý nghĩa thần học và Kinh Thánh sâu sắc. Hai môn đệ cùng nhau làm chứng cho chân lý của Tin mừng. Hơn nữa, khi chúng ta nói trong sự hiệp nhất với Giáo hội và hành động cùng với các nhân chứng trung tín khác, công việc truyền giáo hiệp nhất của chúng ta trở thành một tiếng vang hài hòa của Lời Chúa chứ không phải là một tiếng nói đơn độc dễ bị bóp méo.

Ngay cả chính Chúa cũng tôn trọng nguyên tắc này. Khi những người Biệt phái thách thức Chúa Giêsu vì nói theo thẩm quyền riêng của Ngài, Ngài đáp lại: “Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu…Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi” (x. Ga 8,14-18). Chúa Giêsu làm rõ rằng Ngài không nói một mình; Cha làm chứng thay cho Ngài. Như vậy, ngay cả Con, trong sứ mệnh trên trần gian của Ngài, cũng nêu gương về sự khiêm nhường của lời chứng hợp tác.

Trở thành người truyền giáo không nhất thiết có nghĩa là chúng ta tham gia vào một công việc tông đồ toàn thời gian, rao giảng và dạy dỗ khi chúng ta đi từ thị trấn này sang thị trấn khác. Đối với hầu hết mọi người, việc truyền giáo diễn ra trong nhịp sống thường nhật, trong gia đình, nơi làm việc, khu phố và các môi trường xã hội. Điều đó có nghĩa là sống đức tin một cách chân thành, nói lên sự thật với lòng bác ái, và tỏa sáng Chúa Kitô qua hành động cũng như lời nói của chúng ta. Điều đó có nghĩa là sẵn sàng làm chứng cho Tin mừng ngay cả khi điều đó khó chịu, không được ưa chuộng hoặc bị từ chối, và làm điều đó trong sự hiệp nhất với những người khác cùng đức tin.

Hôm nay, hãy suy gẫm xem chúng ta có đang làm chứng cho chân lý theo cách mà Chúa yêu cầu chúng ta hay không. Chúng ta đã đón nhận cả đặc ân và trách nhiệm được sai đi chưa? Hãy quyết tâm tiến bước với lòng can đảm của một con chiên giữa bầy sói, không bao giờ đơn độc, nhưng luôn luôn hiệp thông với Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài, làm chứng cho Nước Trời đã đến gần. Làm như vậy không chỉ mang lại phúc lành cho người khác, mà còn làm sâu sắc thêm đức tin và sự hiệp thông của chúng ta với Chúa.

Lạy Chúa, tiếng nói của Chúa phải vang vọng đến tận cùng trái đất, thu hút nhiều người đến với Chúa qua các thành viên của Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa, là Giáo Hội. Xin hãy kéo con đến gần Chúa. Xin hãy sai con cùng những người khác đi làm chứng cho Chân lý Lời cứu rỗi của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT