Header

LẮNG NGHE VÀ VÂNG PHỤC LỜI CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên | Lc 11, 27-28 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta khám phá niềm hạnh phúc đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Đức Maria được chúc phúc không chỉ vì đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, nhưng còn vì Mẹ luôn lắng nghe và trung thành thực thi Lời Chúa. Noi gương Mẹ, mỗi người chúng ta được mời gọi đón nhận Lời Chúa bằng cả con tim và biến Lời ấy thành ánh sáng soi dẫn đời sống hằng ngày.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm II) Gl 3, 22-29

 "Tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, Thánh Kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô mà lời hứa được ban tặng cho những kẻ tin. Nhưng trước khi đức tin chưa đến, thì chúng ta bị giam giữ dưới ách lề luật, để mong chờ đức tin sẽ được tỏ hiện. Bởi thế, lề luật là thầy dạy đưa chúng ta đến cùng Ðức Kitô, để nhờ đức tin, chúng ta được công chính hoá. Nhưng một khi đức tin đã đến, chúng ta không còn ở dưới quyền thầy dạy nữa. Bởi chưng, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Vì chưng, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Ðức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do-thái và Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì tất cả anh em là một trong Ðức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Ðức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa.

Ðó là lời Chúa.  

Ðáp Ca: Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

 Xướng: 1) Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. - Ðáp.

 2) Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. - Ðáp.

 3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. - Ðáp.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 27-28

 "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

LẮNG NGHE VÀ VÂNG PHỤC LỜI CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". (Lc11,27-28)

Bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ hiểu được tình cảm mà người phụ nữ trong đám đông bày tỏ. Chúng ta có thể suy luận hợp lý rằng bà ấy có lẽ cũng là một người mẹ, một người rất vui mừng vì con cái mình. Sau khi lắng nghe lời nói của Chúa Giêsu và bị lay động sâu sắc, bà nhìn Ngài với lòng ngưỡng mộ của người mẹ, bày tỏ suy nghĩ rằng mẹ Ngài hẳn là người được chúc phúc biết bao khi đã sinh ra và nuôi dưỡng một người thánh thiện như vậy. Có lẽ, trong lòng bà, bà đã tưởng tượng sẽ tuyệt vời biết bao nếu được vinh dự làm mẹ của Đấng Mêsia. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đáp lại một cách bất ngờ trước lời cảm động và chân thành của người phụ nữ. Thay vì chỉ đơn giản chấp nhận lời khen ngợi hoặc đáp lại bằng một lời cảm ơn tử tế, Chúa Giêsu đã chuyển hướng sự chú ý. Ngài chuyển trọng tâm từ tự nhiên sang siêu nhiên, từ thiên chức làm mẹ về mặt thể lý sang việc trở nên môn đệ về mặt tâm linh. Ở cấp độ tự nhiên, quả thật Đức Trinh Nữ Maria được chúc phúc vì là Mẹ của Con Thiên Chúa. Như người phụ nữ đã nhận xét, thiên chức làm mẹ là một món quà lớn lao, và được làm mẹ của Đấng Mêsia là một ân sủng không thể hiểu nổi. Mặc dù Chúa Giêsu không phủ nhận điều này, nhưng thay vào đó, Ngài tiết lộ nguồn gốc sâu xa hơn của sự chúc phúc đích thực của Đức Trinh Nữ Maria. Không chỉ là việc mẹ cưu mang Ngài trong bụng hay cho Ngài bú sữa, mà còn là việc mẹ đã nghe Lời Chúa và tuân giữ Lời Chúa với lòng trung thành tuyệt đối.

Có lẽ phản ứng của Chúa Giêsu đối với người phụ nữ tốt bụng này xuất phát từ tình yêu cháy bỏng của Ngài dành cho mẹ mình. Ngài yêu thương mẹ vì mẹ là mẹ của Ngài, và chỉ vì lý do đó mà Ngài xứng đáng nhận được tình yêu thương. Tuy nhiên, tình yêu của Ngài cũng tuôn chảy từ lòng biết ơn vô hạn của Ngài đối với mẹ vì sự cộng tác hoàn hảo của mẹ với kế hoạch cứu độ thiêng liêng. Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu coi mẹ mình như Evà mới, người mẹ mới của tất cả những người đang sống. Ngài đã nhìn thấy Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, mà Mẹ đã giữ gìn trong sạch và không vướng mắc bất kỳ tội lỗi nào suốt cuộc đời. Ngài đã thấy trước sự Thăng Thiên của Mẹ lên Thiên Đàng và việc Mẹ được đăng quang làm Nữ Hoàng Thiên Quốc. Chúa Giêsu cũng nhìn mẹ Ngài từ góc độ bản chất con người. Mẹ là mẹ Ngài. Mẹ đã chăm sóc Ngài một cách hoàn hảo, nuôi dưỡng Ngài, cho Ngài ăn, chơi đùa với Ngài và yêu thương Ngài hết lòng. Những đức tính ân sủng của mej đã tạo nên một mối liên kết thiêng liêng với Con trai mình mà chúng ta chỉ có thể cố gắng hình dung. Vì vậy, khi người phụ nữ này kêu lên: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!", chúng ta cũng có thể nghe thấy trong lời đáp của Chúa Giêsu một sự bảo vệ ngay lập tức cho danh dự và phẩm giá của mẹ Ngài. Đúng vậy, bà đã cưu mang Ngài trong bụng và cho Ngài bú, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy mẹ đúng như con người thật của mẹ. Mẹ đã hoàn toàn lắng nghe Lời Chúa và tuân theo ý muốn của Chúa mà không hề sai lệch. Do đó, có lẽ chính tình yêu thương con người của Chúa Giêsu, kết hợp với tình yêu thương thiêng liêng của Ngài, đã thúc đẩy Ngài ngay lập tức tuyên bố phẩm giá và phúc lành đích thực của mẹ Ngài. Bằng cách tôn vinh mẹ mình như vậy, Chúa Giêsu cũng mở rộng sự tôn vinh đó cho tất cả những ai noi theo gương mẹ. Ngài mời gọi mọi người cùng chia sẻ phúc lành của mẹ bằng cách lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ nó với đức tin và lòng trung thành. Qua đó, Ngài cho thấy rằng mối quan hệ thiêng liêng đích thực với Ngài không dựa trên huyết thống, mà dựa trên sự vâng phục ý muốn của Chúa Cha. Giáo huấn này không chỉ khẳng định sự thánh thiện vô song của Mẹ Ngài, mà còn mở ra con đường hạnh phúc cho tất cả những ai, giống như Mẹ, hết lòng nói “Vâng” với Chúa.

Hôm nay, hãy suy gẫm về phản ứng nhanh chóng và đầy nhiệt huyết của Chúa Giêsu đối với người mẹ yêu thương này trong đám đông. Hãy lắng nghe trong giọng nói của Ngài một cảm giác khẩn cấp hướng đến chính tâm hồn chúng ta. Ngài muốn đưa chúng ta vào mối quan hệ thiêng liêng của Ngài và kể chúng ta vào số những người được chúc phúc, những người nghe Lời Ngài và trung tín tuân giữ Lời Ngài. Hãy noi gương Mẹ Thiên Chúa, và chúng ta cũng sẽ được chia sẻ những ơn lành mà một đời sống như vậy ban tặng.  

Lạy Ngôi Lời hằng sống của Thiên Chúa, Ngài liên tục nói với chúng con những lời dạy dỗ của tình yêu, kêu gọi chúng con đến với Ngài và uốn nắn chúng con theo ý muốn của Ngài. Xin mở tai con để nghe Ngài và củng cố lòng con để vâng phục Ngài. Xin cho Mẹ Maria là người cầu bầu và là mẫu mực cho đời sống như vậy của con, và xin cho con được chia sẻ phúc lành mà Mẹ đang hưởng. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT