Header

LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA!- Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên | Lc 21, 34-36 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

avatarby Lm Gioan Lê Quang Tuyến
28/11/2025
152
Hôm nay, hãy suy gẫm về những điều cản trở chúng ta nhất trong việc sẵn sàng gặp Chúa... Hãy tin cậy Chúa. Hãy phó thác những quyết định sai lầm trong cuộc sống của chúng ta cho Chúa. Hãy phó thác tội lỗi của chúng ta cho Chúa. Và hãy phó thác tất cả những lo lắng và căng thẳng dẫn đến một trái tim bất an.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Ðn 7, 15-27

"Sẽ trao quốc gia và quyền hành cho dân thánh của Ðấng Tối Cao".

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi là Ðaniel, lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến trong đầu óc tôi khiến tôi bối rối. Tôi tiến lại gần một vị hầu cận, hỏi người ý nghĩa thật về những sự đó. Người liền giải thích cho tôi và bảo rằng: "Bốn con thú to lớn đó là bốn quốc gia sẽ dấy lên trên địa cầu. Nhưng các thánh của Thiên Chúa Tối Cao sẽ lên ngôi và sẽ nắm giữ quốc gia đến muôn muôn ngàn đời".

Sau đó, tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ về con vật thứ tư, nó khác xa mọi con thú kia và rất dữ tợn: nanh móng nó bằng sắt, nó cắn nuốt nhai nghiến, và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết rõ về mười cái sừng trên đầu nó, và một cái sừng mới mọc lên, trước khi ba cái sừng kia bị nhổ đi: cái sừng mới mọc lên lại có mắt và miệng, nó nói lên những điều trọng đại, và nó lớn hơn các sừng khác. Tôi nhìn xem chiếc sừng ấy giao chiến với các thánh và nó toàn thắng, cho tới khi vị Bô Lão đến trao quyền xét xử cho các thánh của Ðấng Cao Cả, tức là tới thời kỳ các thánh chiếm đoạt quốc gia.

Người lại bảo như thế này: "Con vật thứ tư là quốc gia thứ tư trên địa cầu, nó rộng lớn hơn mọi quốc gia, thôn tính cả hoàn cầu và giày đạp phá huỷ địa cầu. Còn mười chiếc sừng là mười vua trong nước đó. Sau mười vua ấy, thì một vua khác dấy lên, có quyền thế hơn các vua trước, và đánh đổ được ba vua. Ông ta nói những lời phạm đến Ðấng Chí Tôn, tàn sát các thánh của Ðấng Tối Cao, ông tưởng mình có thể thay đổi cả thời gian và luật pháp, và người ta sẽ trao vào tay ông một thời kỳ, hai thời kỳ và nửa thời kỳ.

"Ðoạn sẽ có phán quyết để truất phế, tiêu diệt và huỷ hoại ông ta cho tận tuyệt. Còn quốc gia, quyền hành và sự cao sang dưới các tầng trời, sẽ trao cho dân thánh của Ðấng Tối Cao: nước Người là nước hằng hữu, mọi vua chúa sẽ suy phục vâng lời Người".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

Ðáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b).

Xướng: 1) Hãy chúc tụng Chúa đi, con người ta hỡi. - Ðáp.

2) Chúc tụng Chúa đi, hỡi Israel. - Ðáp.

3) Chúc tụng Chúa đi, các thầy tư tế của Chúa. - Ðáp.

4) Chúc tụng Chúa đi, mọi người tôi tớ Chúa. - Ðáp.

5) Chúc tụng Chúa đi, thần hồn các vị hiền nhân. - Ðáp.

6) Chúc tụng Chúa đi, người thánh và lòng khiêm nhượng. - Ðáp.

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 21, 34-36

"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA!

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất." (Lc 21, 34–35)

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Ngày mai bắt đầu Mùa Vọng và khởi đầu một năm phụng vụ mới. Trong ngày này, một lần nữa chúng ta được nghe Tin mừng nói về sự quang lâm cuối cùng của Chúa Kitô. Để chuẩn bị cho ngày ấy, ngày chúng ta gặp Chúa để chịu phán xét, Chúa Giêsu chỉ ra hai mối nguy hiểm nghiêm trọng sẽ khiến lòng chúng ta "nặng nề" và không sẵn sàng. Thứ nhất, Người nói rằng " chè chén say sưa " sẽ làm chúng ta không sẵn sàng. Thứ hai, Người nói rằng "lo lắng việc đời" cũng sẽ làm chúng ta không sẵn sàng.

Theo nghĩa đen, chè chén và say sưa có nghĩa là một người dựa vào rượu để thỏa mãn cuộc sống, và họ làm vậy bằng cách dùng nó để sống một cuộc sống sôi nổi và có phần vô tư lự. Họ sống cho hiện tại và tìm kiếm sự thỏa mãn trong sự nuông chiều bản thân. Và mặc dù say sưa được đề cập cụ thể ở đây, nhưng có rất nhiều cách mà mọi người cố gắng sống theo cách này.

Ai cũng muốn được hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta không thể không nỗ lực để đạt được mong muốn bẩm sinh này. Không ai cố ý chọn bất hạnh. Tuy nhiên, nhiều người thường xuyên chọn những điều trong cuộc sống dẫn đến bất hạnh và bất mãn. Nhưng họ làm như vậy với niềm tin sai lầm rằng hành động này hay hành động kia sẽ thỏa mãn. Và mặc dù có nhiều thứ mang lại "hạnh phúc" tạm thời hoặc hời hợt, nhưng sự thật là chỉ có một điều duy nhất mang lại hạnh phúc và sự viên mãn mà chúng ta mong muốn. Điều duy nhất đó chính là sự hiện diện của Chúa sống động trong tâm hồn chúng ta.

Những "lo lắng của cuộc sống hàng ngày" cũng là một gánh nặng lớn đối với rất nhiều người. Không ai cố ý chọn lo lắng. Không ai muốn trải nghiệm hình thức xáo trộn nội tâm này. Mặc dù lo âu có thể đến từ nhiều nguồn, thể chất, tâm lý và tinh thần, nhưng một trong những nguồn gốc chính của lo âu chính là căng thẳng không được giải quyết đúng cách. Căng thẳng có thể đến từ những căng thẳng trong công việc, gia đình hoặc trong chính tâm hồn mỗi người. Căng thẳng thường xảy ra khi đối mặt với khó khăn và phản ứng lại bằng nỗi sợ hãi, hoang mang, tức giận, tuyệt vọng, v.v. Theo Chúa Giêsu, việc đầu hàng những lo âu này có thể khiến một người không chuẩn bị cho ngày phán xét vào cuối cuộc đời hoặc ngày tận thế. Nhưng không nhất thiết phải như vậy. Căng thẳng, áp lực, và nỗi lo âu do chúng gây ra, được chữa lành một cách dứt khoát nhất bằng cách từ bỏ những khó khăn mà người ta đang trải qua và hướng đến một niềm tin sâu sắc và trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong Thánh lễ, linh mục cầu nguyện sau Kinh Lạy Cha, xin Thiên Chúa "giải thoát chúng con khỏi mọi đau khổ" và xin cho chúng con "chờ đợi niềm hy vọng hồng phúc và sự ngự đến của Đấng Cứu Độ chúng con, Chúa Giêsu Kitô." Đức tin và hy vọng vào Thiên Chúa và vào sự tái lâm của Người vào ngày sau hết chính là liều thuốc thiêng liêng cho những lo âu và đau khổ mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống. Tin cậy Chúa với lòng tin tưởng tuyệt đối sẽ giúp chúng ta đạt được tâm trạng bình an này, cùng với niềm hy vọng và sự tin tưởng hân hoan.

Hôm nay, hãy suy gẫm về những điều cản trở chúng ta nhất trong việc sẵn sàng gặp Chúa. Có lẽ chúng ta đang vật lộn với những lựa chọn liên tục phản ánh một cuộc sống "ăn chơi trác táng và say sưa". Hoặc có lẽ chúng ta đang vật lộn sâu sắc với nỗi lo lắng, đau khổ và bất an. Nếu chúng ta đang như vậy, hãy biết rằng sự tự do đang chờ đón chúng ta. Nó đang chờ đón chúng ta nếu chúng ta chỉ cần đón nhận và sống lời cầu nguyện cuối cùng của bài suy gẫm này: "Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa". Hãy tin cậy Chúa. Hãy phó thác những quyết định sai lầm trong cuộc sống của chúng ta cho Chúa. Hãy phó thác tội lỗi của chúng ta cho Chúa. Và hãy phó thác tất cả những lo lắng và căng thẳng dẫn đến một trái tim bất an. Khi làm như vậy, hãy cố gắng nghỉ ngơi trong vòng tay an ủi của Chúa để chúng ta được chuẩn bị đầy đủ cho ngày phán xét vinh quang của Chúa đang chờ đợi.

Lạy Chúa, là niềm hy vọng của con, Chúa và chỉ Chúa là câu trả lời cho mọi cuộc đấu tranh trong cuộc sống. Chúa và chỉ Chúa mới có thể giải thoát con khỏi gánh nặng và những lựa chọn sai lầm của con. Xin giúp con luôn tin cậy vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Con phó thác bản thân cho Chúa và chọn Chúa là trọng tâm duy nhất của đời con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!

CHIA SẺ BÀI VIẾT