Header

LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên - THÁNH IGNAXIO ANTIOKIA, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO. Lễ nhớ | Lc 12, 8-12 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Bài suy niệm dựa trên Tin Mừng Luca 12, 8-12 và Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1864, phân tích sự khác biệt giữa tội nói phạm đến Con Người và tội nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần. Tác giả giải thích rằng tội phạm thượng là sự cố tình từ chối lòng thương xót và ân sủng của Chúa Thánh Thần, dẫn đến sự cứng lòng và hư mất đời đời. Bài viết kêu gọi các Kitô hữu mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt người đời, sống nhiệt thành và làm chứng cho Chúa Kitô. Qua đó, cộng đoàn được mời gọi sám hối, tránh sự chai lì trong tội lỗi và để lòng thương xót của Thiên Chúa thấm nhuần cuộc sống.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH IGNAXIO ANTIOKIA, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO. Lễ nhớ

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 15-23

“Thiên Chúa tôn Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện. Xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.

Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7

Đáp: Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác thành (c. 7).

1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu! Chúa đã nâng cao oai nghiêm Ngài trên cõi trời xanh. Từ miệng thiếu nhi và trẻ con đang bú sữa.

2) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom?

3) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.

ALLELUIA: Gc 1, 18

All. All. – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. – All.

PHÚC ÂM: Lc 12, 8-12

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.” (Lc 12,8-10)

Tại sao những người nói lời chống lại Con Người lại được tha, nhưng những người phạm thượng với Thánh Thần lại không được tha? Một cách giải thích phổ biến là nói “chống lại Con Người” thể hiện sự hiểu sai về giáo huấn trần gian của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng ngay cả mười hai Tông đồ cũng đã hiểu sai về Ngài trong suốt thời gian Ngài thi hành sư vụ trên trần gian. Nhiều lần, Chúa Giêsu hỏi họ: “Các con vẫn chưa hiểu sao?” (x. Mc 8,17-18; 7,18; Mt 15,16). Thiếu hiểu biết về Tin mừng chắc chắn là một thiếu sót, và nó có thể trở thành tội lỗi, đặc biệt khi sự hiểu lầm đó được thể hiện bằng lời nói. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rằng những ai "nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha ". Tội này thường là kết quả của sự yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết và không nhất thiết liên quan đến vấn đề nghiêm trọng. Nó vẫn là tội lỗi và phải được ăn năn. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ ra một tội lỗi nghiêm trọng hơn nhiều: phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần.

Về tội lỗi này, Giáo lý của Giáo hội Công giáo nói rằng: "Lòng thương xót của Thiên Chúa là vô hạn, nhưng bất cứ ai cố tình từ chối chấp nhận lòng thương xót của Ngài bằng cách từ chối ăn năn, thì từ chối sự tha thứ tội lỗi và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban cho. Lòng chai lì như vậy có thể dẫn đến sự không ăn năn sau hết và sự đánh mất sự sống đời đời" (x. GLHTCG 1864).

Vì sự ngoan cố trong tội lỗi như vậy là nguy hiểm và có thể dẫn đến sự hư mất đời đời, nên phải tránh bằng mọi giá. Chúng ta không bao giờ được tiếp tục phạm tội với một tấm lòng chai lì. Sự ngoan cố như vậy tự nó đã là một tội trọng, ngay cả khi tội cụ thể mà chúng ta bám víu vào không thực sự nghiêm trọng về mặt khách quan.

Do đó, sự ngoan cố trong tội lỗi là điểm thấp nhất mà chúng ta không bao giờ được phép đạt tới. Nhưng chúng ta được kêu gọi làm nhiều hơn là chỉ tránh ngoan cố trong tội lỗi. Lý tưởng được tìm thấy trong lời tuyên bố trước đó của Chúa Giêsu: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa."

Chúng ta có xưng nhận Con Người trước mặt người khác không? Điều đó thể hiện như thế nào trong thực tế? Nó có nghĩa là sống đức tin của chúng ta một cách công khai và không xấu hổ. Nó có nghĩa là nói về Chúa Kitô khi có cơ hội, bảo vệ chân lý của Tin mừng với lòng bác ái và sự minh bạch, và làm chứng qua hành động của chúng ta, ngay cả khi làm như vậy là khó khăn. Xưng nhận Chúa Kitô là sống theo cách mà người khác nhìn thấy Ngài trong lời nói, quyết định, ưu tiên và tình yêu của chúng ta. Sự làm chứng công khai này đôi khi có thể đưa đến sự từ chối, chế giễu, hoặc thậm chí là bị bắt bớ. Nhưng khi chúng ta xưng nhận Chúa Kitô trong đời này, Ngài sẽ xưng nhận chúng ta trong đời sau, trước mặt các thiên thần và trước mặt Cha trên trời.

Hôm nay, hãy suy gẫm về sự chân thành và nhiệt thành trong đức tin của chúng ta. Chúng ta có "nóng bỏng", bừng cháy tình yêu dành cho Chúa và háo hức rao truyền Ngài không? Hay chúng ta đã trở nên hờ hững, tự mãn, hoặc do dự không dám sống trọn vẹn và chia sẻ đức tin của mình? Đặc biệt hãy xem xét bất kỳ thói quen phạm tội nhỏ hoặc sự thỏa hiệp nào mà theo thời gian có thể đã làm chai cứng trái tim chúng ta hoặc làm giảm đi lòng nhiệt thành thiêng liêng của chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta không phải sống đơn giản trong đức tin mà là sống mạnh dạn, nhiệt thành và làm chứng cách kiên định. Hãy để lòng thương xót của Ngài thấm nhuần mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta, và hãy để cuộc sống của chúng ta trở thành lời tuyên xưng về Chúa Kitô trước thế gian. Cuối cùng, mọi sự hy sinh sẽ đều xứng đáng, vì chính Ngài sẽ công nhận chúng ta trước các thiên thân của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con khao khát mạnh dạn và không sợ hãi tuyên xưng Chúa. Xin tha thứ cho con những lần con im lặng hoặc làm tổn hại sự thật. Xin giải thoát con khỏi mọi sự cứng lòng và chai lì. Xin đốt cháy tâm hồn con bằng ngọn lửa tình yêu của Chúa, và giúp con làm chứng về Chúatrong mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT