
LÒNG BIẾT ƠN ĐỐI VỚI SỰ KHÔN NGOAN CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa |Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên|Mt 11,25-27| Lm Gioan Lê Quang Tuyến
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN
Bài Ðọc I: (Năm II) Is 10, 5-7. 13-16
"Cái cưa có thể tự cao tự đại đối với thợ cưa sao?"
Trích sách Tiên tri Isaia.
Ðây Chúa phán: "Khốn cho Assur, là cây roi cơn giận của Ta. Cây gậy trong tay nó là cơn thịnh nộ của Ta. Ta sẽ sai nó chống lại dân ngoại dối trá, và truyền lệnh cho nó đi chống lại dân chọc giận Ta, để nó cướp bóc, mang chiến lợi phẩm về chà đạp dưới chân như bùn ngoài đường phố. Nhưng chính nó không đồng quan điểm như vậy, và lòng nó không tưởng nghĩ như thế. Trái lại, lòng nó ưa thích phá hoại, và huỷ diệt nhiều dân tộc. Vì chưng, nó nói rằng: 'Tôi đã dùng sức mạnh cánh tay tôi, và dùng sự khôn ngoan của tôi mà làm việc ấy, vì tôi thông minh. Tôi đã dời đổi biên giới các dân, đã cướp lấy kho tàng các vua quan, và như người hùng, tôi lật đổ truất phế các thủ lãnh. Tay tôi lấy của cải các dân như bắt tổ chim. Tôi vơ vét cả hoàn cầu như lượm các trứng rơi, không một ai đập cánh hoặc mở miệng kêu la'.
"Lẽ nào cái rìu lại khoe mình với kẻ cầm rìu sao? Lẽ nào cái cưa lại tự cao tự đại với thợ cưa sao? Lẽ nào cây roi có thể chống lại người cầm roi, và cây gậy có thể nâng tay người cầm gậy sao, vì nó chỉ là gỗ cây? Bởi đó Chúa tể là Thiên Chúa các đạo binh sẽ gửi sự điêu tàn đến giữa cảnh mầu mỡ của nó; và từ dưới cảnh vinh quang của nó, một ngọn lửa sẽ bốc cháy lên như ngọn lửa của một đám cháy".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15
Ðáp: Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a).
Xướng: 1) Lạy Chúa, chúng chà đạp dân riêng Chúa, và làm khổ gia nghiệp của Ngài. Chúng bóp cổ khách kiều cư, người quả phụ, và chúng sát hại những kẻ mồ côi. - Ðáp.
2) Chúng nói rằng: "Chúa không nhìn thấy, và Thiên Chúa nhà Giacóp cũng chẳng hay". Ðồ ngu xuẩn trong dân, các ngươi nên hiểu biết; lũ dại khờ, bao giờ các ngươi mới nhận ra? - Ðáp.
3) Ðấng làm ra tai, há chẳng biết nghe? Ðấng nặn ra mắt, há không nhìn thấy? Ðấng giáo dục chư dân, há không sửa lỗi? Ðấng dạy bảo thiên hạ, há chẳng thông minh? - Ðáp.
4) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Người. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. - Ðáp.
Alleluia: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 11, 25-27
"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
LÒNG BIẾT ƠN ĐỐI VỚI SỰ KHÔN NGOAN CHÚA
"Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho". (Mt 11,25-27)
Lời ngợi khen Cha của Chúa Giêsu, như được ghi lại trong Tin mừng hôm nay, có ý nghĩa rất lớn. Lời ngợi khen của của Chúa Giêsu khời đi từ nguồn nguồn gốc thần tính và được thể hiện qua bản tính nhân loại của Ngài như một hành động của lòng biết ơn. Điều này có ý nghĩa không chỉ đối với Chúa Giêsu mà còn đối với chúng ta.
Là con người, chúng ta không có khả năng thực hiện những hành động thiêng liêng hoặc đạt được sự hoàn hảo của lòng biết ơn thiêng liêng trừ khi chính Thiên Chúa hành động trong và qua chúng ta. Vì thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu được hợp nhất hoàn hảo trong một Ngôi vị duy nhất. Ngài không chỉ dâng lên sự ngợi khen hoàn hảo đối với Chúa Cha, mà còn nâng cao chính bản chất con người, cho phép chúng ta làm điều tương tự trong Ngài.
Khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Giêsu như Ngài cầu nguyện, "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha." Chúng ta cùng hiệp nhất trong lời ngợi khen hoàn hảo của Ngài dành cho Chúa Cha vì sự khôn ngoan và hành động thiêng liêng của Ngài trong cuộc sống chúng ta. Lời ngợi khen của chúng ta, hiệp nhất với lời ngợi khen của Chúa Kitô, được nâng lên vượt xa sự tạ ơn đơn thuần về mặt cảm xúc. Nó trở thành sự tôn thờ trọn vẹn dành cho Chúa Cha. Lời ngợi khen này tôn vinh Thiên Chúa và biến đổi chúng ta. Không có lời cầu nguyện nào hoàn hảo hơn hoặc quan trọng hơn trong cuộc sống của chúng ta hơn là dâng lời ngợi khen lên Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Con.
Tuy nhiên, với những người "giống như trẻ thơ", Chúa Cha lại tỏ bày những điều này. Giống như trẻ thơ không có nghĩa là thiếu thông minh; trên thực tế, nó thể hiện một trí tuệ cao hơn. Sự khôn ngoan đích thực được tìm thấy trong sự khôn ngoan của Chúa, chứ không chỉ đơn thuần là sự hiểu biết trần gian hay sự hiểu biết của con người.
Sự khôn ngoan của Chúa bắt nguồn từ ơn đức tin, mở tâm hồn ra cho sự hiểu biết sâu thẳm hơn. Thánh Augustinô đã diễn tả điều này một cách tuyệt vời khi ngài nói: "Hiểu biết là phần thưởng của đức tin. Vì vậy, đừng tìm cách hiểu để tin, nhưng hãy tin để hiểu." Đức tin khiêm nhường, cởi mở và tin tưởng đến trước. Từ đó, ơn khôn ngoan và thông hiểu được ban cho.
Đây chính là điều mà Chúa Giêsu gọi là "những điều ấy": những mầu nhiệm thiêng liêng của khôn ngoan và thông hiểu của Chúa. Chúng không dành cho những người kiêu ngạo hay tự mãn, nhưng được ban tặng cách tự do cho những người đến gần Chúa Cha với sự đơn giản và tin tưởng của tuổi thơ thiêng liêng. Và khi những ơn lành ấy được ban cho, đó là lý do để Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha và để chúng ta cùng tham gia vào lời ngợi khen đó.
Hôm nay, hãy suy gẫm về thái độ của chính chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta có bị cám dỗ đến gần Chúa với sự tự tin, kiêu ngạo về những thành tựu của mình, hay mong muốn hiểu biết mọi điều trước khi tin tưởng không? Hay chúng ta đến với Chúa như một đứa trẻ, khiêm nhường, tin tưởng và sẵn sàng đón nhận những mầu nhiệm của ân sủng? Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan và thông hiểu được ban cho những người như trẻ thơ. Khi được ban cho, hãy hiệp nhất tiếng nói của chúng ta với Chúa Giêsu để dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen trọn vẹn. Trong lời ngợi khen hiệp nhất đó, chúng ta không chỉ tôn vinh Chúa mà còn được biến đổi bởi chính sự khôn ngoan mà chúng ta tôn thờ.
Lạy Cha, là Chúa tể Trời Đất, xin cho con được khiêm nhường, giản dị và sẵn sàng đón nhận mọi điều Chúa muốn bày tỏ. Cùng với Chúa Giêsu, Con Chúa giúp con nhận ra ơn ban của Chúa trong đời sống con và trong đời sống của người khác. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
