Header

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên | Mt 5,13-16 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

avatarby Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
09/06/2025
138
Hôm nay, hãy suy gẫm về hai sứ mệnh này trong cuộc sống. Đầu tiên, hãy suy gẫm về tiếng gọi nên thánh của chúng ta. Chúa muốn mang ánh sáng vào cuộc sống của chính chúng ta như thế nào, bảo vệ chúng ta khỏi mọi tội lỗi và thêm hương vị ân sủng cho cuộc sống thánh thiện. Thứ hai, Chúa muốn chúng ta yêu mọi người bằng tình yêu của Chúa. Hãy tự hỏi: Ai cần hy vọng và niềm vui, lòng thương xót và lòng tốt, lời khôn ngoan và sự khích lệ? Hãy nên thánh và sau đó để sự thánh thiện đó tỏa sáng cho người khác, chúng ta thực sự sẽ là muối của đất và ánh sáng của thế gian...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) 2 Cr 1, 18-22

"Ðức Giêsu không phải vừa "Có" lại vừa "Không", nhưng nơi Người chỉ "Có" mà thôi".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là Ðấng trung tín, chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa "Có" lại vừa "Không". Quả thế, Con Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng mà tôi, Silvanô và Timôthêu đã rao giảng nơi anh em, Người không phải vừa "Có" lại vừa "Không"; trái lại, nơi Người chỉ là "Có" mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã thành "Có" ở nơi Người. Vì thế, nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời "Amen" tôn vinh Thiên Chúa. Vậy Ðấng đã làm cho chúng tôi và anh em được đứng vững trong Ðức Kitô, và đã xức dầu cho chúng ta, chính là Thiên Chúa, Ngài đã ghi dấu trên mình chúng ta, và đã ban vào lòng chúng ta bảo chứng của Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu của Chúa (c. 135a).

Xướng: 1) Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. - Ðáp.

2) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng, và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. - Ðáp.

3) Con há miệng để hút nguồn sinh khí, vì con ham muốn những chỉ thị của Ngài. - Ðáp.

4) Xin Chúa nhìn lại thân con và thương xót, như Chúa quen xử với những người yêu mến danh Chúa. - Ðáp.

5) Xin hướng dẫn con bước theo lời răn của Chúa, và chớ để điều gian ác thống trị trong mình con. - Ðáp.

6) Xin tỏ cho tôi tớ Ngài thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. - Ðáp.

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 13-16

"Các con là sự sáng thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. …” (Mt 5,13–14)

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

Qua những lời dạy của Chúa hôm nay, mỗi Kitô hữu đều có hai bổn phận chính trong cuộc sống. Thứ nhất, chúng ta phải phấn đấu để nên thánh. Thứ hai, chúng ta phải nỗ lực giúp đỡ người khác đạt được mức độ thánh thiện tương tự. Đây chính là ý nghĩa của việc trở thành “muối cho đời” và “ánh sáng cho thế gian”.

Hãy xem xét muối. Muối là chất bảo quản và cũng làm tăng hương vị cho thức ăn. Muối làm như vậy bằng cách ngấm vào thức ăn và theo một nghĩa nào đó, biến mất. Cũng vậy, chúng ta cũng phải như sống giống như “muối”. Chúa Giêsu đã bước vào cuộc sống của chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi sự hư hỏng của tội lỗi. Nhưng khi làm như vậy, Chúa cũng sẽ làm nổi bật lòng tốt của chúng ta theo cách mà “hương vị” của sự thánh thiện trở nên rõ ràng đối với người khác. Theo cách này, chúng ta sẽ được dùng như muối cho người khác. Điều này đặc biệt được thực hiện thông qua các công việc bác ái của chúng ta.

Thánh Teresa thành Lisieux đã nói trong cuốn tự truyện của mình: "Tôi thấy rằng lòng bác ái thực sự bao gồm việc chịu đựng những lỗi lầm của những người xung quanh chúng ta, không bao giờ ngạc nhiên trước sự yếu đuối của họ, nhưng được xây dựng ngay từ dấu hiệu nhỏ nhất của đức hạnh của họ." Thánh nữ tin rằng đây chính là cách chúng ta hành động như muối và ánh sáng cho người khác. Chúng ta giúp bảo vệ người khác khỏi tội lỗi bằng cách thương xót họ khi họ yếu đuối. Chúng ta làm giàu cuộc sống của họ bằng cách nhìn thấy lòng tốt của họ và vui mừng về điều đó. Và chúng ta làm như vậy một cách thầm lặng. Bằng sự dịu dàng và lòng trắc ẩn, lòng tốt và lòng thương xót của mình, chúng ta bảo vệ người khác và giúp họ phát triển trong ân sủng dồi dào của Chúa.

Chúng ta hãy suy xét về  ánh sáng. Thế giới mà chúng ta đang sống thường khá đen tối và tuyệt vọng. Có sự tha hóa xung quanh chúng ta và những cám dỗ đầy rẫy. Vì vậy, ánh sáng của Chúa Kitô phải được thể hiện khắp mọi nơi. Những người xung quanh chúng ta cần nhìn rõ con đường dẫn đến sự thánh thiện và hạnh phúc. Một lần nữa, điều này có thể thực hiện được nếu trước tiên chúng ta nỗ lực để trở thành chính ánh sáng. Chúa Kitô, Ánh sáng đích thực của Thế gian, phải thấm nhuần cuộc sống của chúng ta đến mức chúng ta thấy gần như tự động tỏa sáng rực rỡ trong một thế giới sa ngã. Khi Chúa Kitô sống trong chúng ta, chúng ta sẽ tỏa ra niềm vui và sự bình an, sự bình tĩnh và niềm tin, lòng tốt và sự quyết tâm về mặt đạo đức. Và khi chúng ta sống theo cách này, chúng ta sẽ không phải "áp đặt" Tin mừng lên người khác; thay vào đó, ánh sáng của Chúa sẽ chỉ đơn giản tỏa sáng và trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho những ai đến với sự hiện diện của chúng ta.

Hôm nay, hãy suy gẫm về hai sứ mệnh này trong cuộc sống. Đầu tiên, hãy suy gẫm về tiếng gọi nên thánh của chúng ta. Chúa muốn mang ánh sáng vào cuộc sống của chính chúng ta như thế nào, bảo vệ chúng ta khỏi mọi tội lỗi và thêm hương vị ân sủng cho cuộc sống thánh thiện. Thứ hai, Chúa muốn chúng ta yêu mọi người bằng tình yêu của Chúa. Hãy tự hỏi: Ai cần hy vọng và niềm vui, lòng thương xót và lòng tốt, lời khôn ngoan và sự khích lệ? Hãy nên thánh và sau đó để sự thánh thiện đó tỏa sáng cho người khác, chúng ta thực sự sẽ là muối của đất và ánh sáng của thế gian.

Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng thật của Thế Gian, xin hãy chiếu sáng rực rỡ trong cuộc đời con, để con có thể nhìn rõ và được bảo vệ khỏi bóng tối của tội lỗi. Khi Chúa lấp đầy con bằng ánh sáng của Chúa, xin hãy dùng con như một công cụ của tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho một thế giới đầy hỗn loạn và bất ổn. Lạy Chúa, xin xua tan bóng tối và dùng con như một công cụ của Chúa theo ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT