Header

NHÌN BẰNG ĐÔI MẮT CỦA CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên | Lc 6, 39-42 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

avatarby Lm Gioan Lê Quang Tuyến
10/09/2025
197
Hôm nay, hãy suy gẫm về Chúa chúng ta. Hãy nhìn lên Ngài, chiêm ngắm Ngài, tìm kiếm để biết Ngài và đặt Ngài làm trọng tâm chú ý của chúng ta. Khi làm như vậy, hãy cố gắng gạt bỏ khỏi dòng suy nghĩ của chúng ta những phán xét về người khác...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tm 1, 1-2. 12-14

"Trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót".

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu.

Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, gửi lời thăm Timôthêu, người con yêu dấu trong đức tin. Nguyện xin ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha, và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng con! Cha cảm tạ Ðấng đã ban sức mạnh cho cha, là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào, cùng với đức tin và đức mến, trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 11

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a).

Xướng: 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa; con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con". - Ðáp.

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Ðáp.

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! - Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 6, 39-42

"Người mù có thể dẫn người mù được chăng?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh", trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? (Lc 6,41)

NHÌN BẰNG ĐÔI MẮT CỦA CHÚA

Thánh Têrêsa thành Avila, một trong những tác giả tu đức và tiến sĩ vĩ đại nhất của Giáo hội, đã giải thích trong kiệt tác tu đức “Những Lâu Đài Nội Tâm” của mình rằng: một trong những bước đầu tiên trên con đường nên thánh là sự tự nhận thức. Tự nhận thức tạo ra sự khiêm nhường, bởi vì khiêm nhường đơn giản là có một quan điểm chân thực về chính mình. Khi một người không nhận thức được chính mình từ góc nhìn chân thực của Thiên Chúa, thì họ sẽ tự mở ra cho mình nhiều sai lầm trong phán đoán. Một trong những sai lầm đó là họ có thể dễ dàng bị ám ảnh bởi những tội lỗi mà họ nhận thấy ở người khác.

Đoạn Tin mừng được trích dẫn ở trên mô tả một người thiếu sự tự nhận thức một cách nghiêm trọng. Tại sao? Bởi vì họ “không thấy cái rác” trong mắt mình, nghĩa là họ không thấy tội lỗi của chính mình. Kết quả là, Chúa Giêsu giải thích rằng người này cũng bị ám ảnh bởi “cái đà” trong mắt anh em mình.

Khi suy ngẫm về những suy nghĩ của chính mình, chúng ta thường nghĩ đến điều gì nhất trong suốt cả ngày? Chúng ta có thành tâm nhìn vào bên trong, tìm cách hiểu chính mình như Chúa hiểu chúng ta không? Hay Chúng ta dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về người khác, phân tích và phán xét hành động của họ? Đây là một câu hỏi quan trọng chúng ta cần tự hỏi và trả lời một cách trung thực.

Cách tốt nhất để hiểu chính mình là nhìn ngắm Chúa Giêsu. Khi Ngài trở thành tâm điểm chú ý của chúng ta suốt cả ngày, chúng ta không chỉ hiểu Ngài mà còn hiểu chính mình một cách trung thực hơn. Việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự hoàn hảo của Chúa chúng ta sẽ có tác dụng kép, vừa hiểu Ngài vừa hiểu chính mình qua đôi mắt của Ngài. Điều này cũng sẽ giúp chúng ta hiểu người khác như Ngài nhìn họ.

Chúa Giêsu nhìn những người xung quanh chúng ta như thế nào? Ngài nhìn họ với lòng thương xót vô biên. Đúng vậy, vào cuối mỗi cuộc đời, khi chúng ta rời khỏi thế giới này sang thế giới bên kia, chúng ta sẽ gặp phải sự phán xét riêng của Chúa. Nhưng khi còn ở trên đất này, Chúa luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót. Vì lý do đó, lòng thương xót phải trở thành sứ mệnh hàng ngày của chúng ta, và chúng ta phải xây dựng thói quen nhìn mọi người trong cuộc sống của mình bằng đôi mắt thương xót.

Hôm nay, hãy suy gẫm về Chúa chúng ta. Hãy nhìn lên Ngài, chiêm ngắm Ngài, tìm kiếm để biết Ngài và đặt Ngài làm trọng tâm chú ý của chúng ta. Khi làm như vậy, hãy cố gắng gạt bỏ khỏi dòng suy nghĩ của chúng ta những phán xét về người khác. Hãy để ánh mắt chúng ta nhìn lên Chúa giúp chúng ta không chỉ nhìn thấy Ngài mà còn nhìn thấy người khác qua đôi mắt của Ngài. Hãy xây dựng thói quen này và chúng ta sẽ đi đúng hướng trên con đường nên thánh.

Lạy Chúa, xin cho con biết xây dựng một thói quen khiêm nhường và chân thật là chiêm ngắm Chúa trong sự huy hoàng và vẻ đẹp của Chúa. Khi con nhìn thấy Chúa, ngày này qua ngày khác, xin cũng giúp con nhìn thấy chính mình qua đôi mắt thương xót của Chúa, để con cũng sẽ lớn lên trong sự khiêm nhường. Xin hãy xóa bỏ mọi phán xét khỏi lòng con, để con được tự do hiểu biết và yêu thương mọi người như Chúa hiểu biết và yêu thương họ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT