Header

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI VÀ HOÀN HẢO - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên | Mt 19, 16-22 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Suy niệm Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (19,16-22) về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có, nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc tuân giữ lề luật và khát khao sự hoàn hảo trong tình yêu trọn vẹn. Bài viết mời gọi tín hữu suy gẫm về những ràng buộc vật chất cản trở hành trình theo Chúa, Đồng thời cầu xin ân sủng để buông bỏ và bước đi trong niềm vui. Đây là lời mời gọi trở nên môn đệ triệt để, vượt trên sự đạo đức tối thiểu để hiệp thông mật thiết với Chúa Ba Ngôi.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 24, 15-24

"Êdêkiel sẽ là điềm báo trước cho các ngươi, các ngươi cũng sẽ làm đúng như người đã làm".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, này bằng cái chết bất ngờ, Ta cất khỏi ngươi điều mắt ngươi ưa thích: ngươi chớ than vãn, kêu khóc và rơi lệ. Ngươi hãy âm thầm than van, đừng để tang người chết: hãy vấn khăn trên đầu, xỏ giày vào chân, chớ lấy áo che miệng, chớ dùng bữa nơi nhà hiếu".

Vậy ban sáng tôi đã nói cùng dân chúng, và chiều thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi thi hành đúng như Chúa đã truyền dạy tôi. Và dân chúng hỏi tôi rằng: "Tại sao ông không giải thích cho chúng tôi biết ý nghĩa việc ông làm?" Tôi bảo họ: "Lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy nói với nhà Israel: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Ðây Ta sẽ để đền thờ Ta ra ô uế, đền thờ đó là sự hãnh diện của vương quốc các ngươi, sự mắt các ngươi ưa thích, nơi lòng các ngươi kính sợ. Con trai con gái các ngươi để lại, sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ các ngươi sẽ hành động như tôi đã hành động: Các ngươi không lấy áo che miệng, không dùng bữa nơi nhà hiếu, cứ đội khăn trên đầu và mang giày dưới chân, sẽ không than vãn, không kêu khóc, nhưng sẽ hao mòn trong sự gian ác các ngươi, và ai nấy sẽ than thở với anh em mình. Êdêkiel sẽ nên điềm báo trước cho các ngươi: các ngươi cũng sẽ làm đúng như Êdêkiel đã làm, và khi mà sự việc xảy ra, các ngươi sẽ biết Ta là Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðnl 32, 18-19. 20. 21

Ðáp: Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 8a).

Xướng: 1) Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi; đã quên Chúa, Ðấng tạo thành ngươi. Chúa đã thấy, và Người đã nổi cơn thịnh nộ: vì con trai, con gái Người đã trêu chọc Người. - Ðáp.

2) Chúa phán: "Ta sẽ che giấu mặt Ta khỏi chúng, và nhìn xem tương lai chúng sẽ ra sao: vì là dòng giống ngỗ nghịch và là con bất hiếu. - Ðáp.

3) "Chúng đã trêu chọc Ta bằng thứ chẳng phải là Chúa, đã lấy sự dối trá mà chọc giận Ta; Ta sẽ trêu chúng bằng thứ không phải là dân tộc, và sẽ dùng dân tộc dại dột làm cho chúng tức giận".- Ðáp. 

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 19, 16-22

"Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình". Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI VÀ HOÀN HẢO

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn.” (Mt 19,16-17)

Tất cả chúng ta đều muốn sự sống đời đời trên Trời. Nhưng liệu chúng ta có muốn sự hoàn hảo khi còn ở trần gian này không? Và nếu có, liệu chúng ta có thực sự quyết tâm làm những gì cần thiết để đạt được điều đó, hay chúng ta chỉ bằng lòng với việc sống khá tốt? Đây là điểm mà người thanh niên giàu có trong Tin mừng hôm nay gặp khó khăn.

Người thanh niên rõ ràng là người trung thành tuân giữ Luật Môsê. Khi Chúa Giêsu liệt kê các điều răn như con đường dẫn đến sự sống đời đời, anh ta đáp: “Tất cả những điều đó, tôi đã giữ.” Xét về mặt đạo đức, điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Nó cho thấy lòng sùng kính chân thành đối với lề luật của Chúa và sự cam kết đáng khen ngợi đối với sự công chính.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đến không chỉ để khẳng định Luật Môsê mà còn để hoàn thành và nâng cao Luật đó. Khi chàng trai tiếp tục hỏi: "Tôi còn thiếu điều gì nữa?", anh ta đã bộc lộ một khát vọng tâm linh sâu sắc hơn. Mặc dù anh ta đã trung thành tuân giữ Lề Luật, nhưng anh ta cảm nhận được rằng còn có điều gì đó hơn thế nữa. Trong tâm hồn anh ta dấy lên một khát khao về sự thân mật hơn với Chúa.

Chính vì điều này, Chúa Giêsu đã giới thiệu lý tưởng về sự hoàn hảo: "Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống,..." Vâng phục Lề Luật là nền tảng, nhưng nó không phải là đỉnh cao của đời sống tâm linh. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vượt ra ngoài sự vâng phục đơn thuần để trở thành môn đệ triệt để, đến một cuộc sống hoàn toàn buông bỏ và qui phục hết lòng. Sự hoàn hảo, theo nghĩa này, không phải là sự không tì vết trong hành vi, mà là sự trọn vẹn trong tình yêu thương. Mục tiêu của việc làm môn đệ Chúa Kitô không chỉ đạt được bằng cách tránh tội lỗi, mà bằng cách bước vào một mối quan hệ mật thiết và biến đổi với Chúa Ba Ngôi, một sự hiệp thông kéo chúng ta ngày càng sâu hơn vào tình yêu thiêng liêng.

Chàng trai giàu có buồn rầu bỏ đi, "vì anh ta có nhiều của cải." Anh ta khao khát sự sống đời đời và thậm chí cảm thấy được kêu gọi đến một điều gì đó vượt ra ngoài đời sống đạo đức tối thiểu, nhưng những ràng buộc của anh ta đã ngăn cản anh ta bước đi trên con đường hoàn hảo.

Hôm nay, hãy suy gẫm về sự khác biệt giữa việc tuân giữ các điều răn của Chúa và việc qui phục Chúa trong tình yêu trọn vẹn, triệt để. Nếu chúng ta giữ Luật, chúng ta còn thiếu điều gì? Chúa Giêsu có thể đang yêu cầu chúng ta buông bỏ điều gì để có thể theo Ngài một cách hoàn hảo hơn? Hãy cầu xin Ngài cho chúng ta biết những ràng buộc nằm ở đâu. Sau đó, hãy cầu nguyện xin lòng can đảm để không bỏ đi trong buồn bã, mà để theo Ngài trong niềm vui và lòng tin tưởng, bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt.

Lạy Chúa, sự thánh thiện của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết, nhưng Chúa vẫn ân cần kéo con đến gần Chúa, mời gọi con sống trong sự hiệp nhất mật thiết với Chúa. Xin hãy cho con biết bất kỳ trở ngại nào cản trở hành trình của con đến với Chúa. Xin ban cho con ân sủng và lòng can đảm để từ bỏ tất cả những gì cản trở sự hoàn hảo mà Chúa đã đặt trong tâm hồn con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT