
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường niên - Năm A | Mt 15,21-28 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (15,21-28)
21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”. 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!”. 24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi”. 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”. 26 Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. 27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay thuật lại một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Người Canaan vốn là dân ngoại, lại là một người phụ nữ, đã mạnh dạn vượt qua mọi rào cản để đến cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái mình. Điều bất ngờ hơn nữa là Người dường như liên tiếp từ chối: trước hết là sự thinh lặng, rồi lời khẳng định: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Mt 15,24), và sau cùng là câu nói xem ra rất cứng rắn: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15,26).
Đứng trước những lời ấy, người phụ nữ hoàn toàn có thể bỏ đi trong tủi thân hoặc phẫn nộ. Nhưng bà đã không làm như vậy. Với lòng khiêm nhường, bà đáp lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27). Chính lúc ấy, Chúa Giêsu công khai khen ngợi: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!” (Mt 15,28).
Điều gì đã giúp người phụ nữ ấy kiên trì đến cùng? Khởi điểm chính là tình yêu dành cho con. Bà xem nỗi đau của con như nỗi đau của chính mình khi kêu lên: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22). Chính tình mẫu tử đã đưa bà đến với Chúa Giêsu. Nhưng điều giúp bà vượt qua sự thinh lặng và những lời xem ra cứng rắn của Người lại chính là một đức tin khiêm nhường và bền bỉ. Qua những lời ấy, Chúa Giêsu không loại trừ bà, nhưng dẫn bà đến chỗ bày tỏ một niềm tin trọn vẹn, để rồi chính Người công khai tuyên dương đức tin ấy trước các môn đệ.
Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống mình. Tình yêu chân thành sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa, còn đức tin sẽ giúp chúng ta bền lòng ngay cả khi lời cầu nguyện dường như chưa được đáp lại. Khi biết yêu thương, khiêm nhường và tín thác, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa không bao giờ từ chối những tâm hồn thật lòng tìm kiếm Ngài.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu thương chân thành, khiêm nhường và kiên vững trong đức tin. Dù có lúc lời cầu nguyện dường như chưa được đáp lại, giúp chúng con vẫn luôn tín thác vào tình thương và sự khôn ngoan của Chúa, để mỗi ngày được đến gần Chúa hơn và lớn lên trong niềm tin yêu. Amen.
