Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - THÁNH MATTHÊU, Tông đồ, Tác giả sách Tin Mừng - Lễ kính | Mt 9,9-13 | Phút Cầu Nguyện

Giữa những yếu đuối và giới hạn, Matthêu đã được Chúa Giêsu gọi: “Anh hãy theo tôi!” (Mt 9,9). Chúa không nhìn ông bằng quá khứ, nhưng bằng lòng thương xót và một tương lai mới. Lời gọi ấy hôm nay cũng vang lên nơi mỗi chúng ta...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXV MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH MATTHÊU, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng - Lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (9,9-13)

9Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người.

10Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?”. 12Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt. Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thấy một người tên là Matthêu đang ngồi đó và nói: “Anh hãy theo tôi!” (Mt 9,9). Matthêu liền đứng dậy và đi theo Người.

Điều đáng ngạc nhiên là Chúa Giêsu không chờ Matthêu trở nên hoàn hảo rồi mới gọi ông. Người gọi ông ngay trong hoàn cảnh ông đang sống, khi ông còn là người thu thuế, một nghề bị nhiều người Do Thái đương thời khinh miệt và thường gắn với những bất công. Chúa Giêsu không đóng khung Matthêu trong quá khứ, nhưng nhìn thấy nơi ông một con người có thể được biến đổi và trở nên môn đệ của Người.

Sau khi được gọi, Matthêu mở cửa nhà mình và tổ chức một bữa tiệc có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng đến dùng bữa với Chúa Giêsu. Người từng bị coi thường nay trở thành người mở cánh cửa để những người khác cũng có cơ hội gặp Chúa. Niềm vui của một người được Chúa gọi không khép lại nơi chính mình, nhưng trở thành lời giới thiệu Chúa cho người khác.

Những người Pharisêu thấy vậy thì hỏi: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Chúa Giêsu trả lời: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mt 9,12). Người đến không phải để tìm những người tự cho mình là công chính, nhưng để gặp gỡ và chữa lành những ai nhận biết mình cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta rằng không ai nằm ngoài lời mời gọi của Chúa. Mỗi người đều có những yếu đuối, lỗi lầm và những điều chưa tốt đẹp trong quá khứ. Nhưng Chúa không nhìn chúng ta chỉ bằng quá khứ. Ngài nhìn thấy nơi mỗi người một tương lai mới. Vì thế, khi đã được Chúa yêu thương và gọi mời, chúng ta cũng học nơi thánh Matthêu cách mở lòng với người khác, đừng vội đóng khung một ai trong những lỗi lầm của họ.

Lời nguyện: Lạy Chúa, trong ngày mừng kính thánh Matthêu, xin cho chúng con biết noi gương ngài: biết đứng dậy khi Chúa gọi, can đảm bỏ lại những gì cần bỏ, và mở cánh cửa cuộc đời mình để đón nhận Chúa. Từ chính kinh nghiệm được Chúa yêu thương và biến đổi, cho chúng con biết mở lòng đón nhận anh chị em, để cuộc đời chúng con cũng trở thành một con đường đưa họ đến gặp Chúa. Amen.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT