Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa | Lc 3,15-16.21-22 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
11/01/2025
968
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa kết thúc Mùa Giáng Sinh đối với chúng ta và chuyển chúng ta sang thời điểm bắt đầu Mùa Thường Niên. Theo quan điểm Kinh thánh, sự kiện này trong cuộc đời của Chúa Giêsu cũng là thời điểm chuyển tiếp từ cuộc sống ẩn dật của Người ở Nazareth sang thời điểm bắt đầu sứ vụ công khai của Người.
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (3,15-16.21-22)

15 Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa”. 21 Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con”.

SUY NIỆM

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa kết thúc Mùa Giáng Sinh đối với chúng ta và chuyển chúng ta sang thời điểm bắt đầu Mùa Thường Niên. Theo quan điểm Kinh thánh, sự kiện này trong cuộc đời của Chúa Giêsu cũng là thời điểm chuyển tiếp từ cuộc sống ẩn dật của Người ở Nazareth sang thời điểm bắt đầu sứ vụ công khai của Người.

Trước hết, chúng ta thấy trong bài Tin mừng hôm nay, danh tính thực sự của Chúa Giêsu đã được thể hiện qua hành động khiêm nhường của Người là chịu phép rửa. “Con là Con yêu dấu của Ta; Ta hài lòng về Con”. Đây là tiếng nói từ Chúa Cha phán. Chúa Giêsu chịu phép rửa chính là sự công khai tên của Người, và cho chúng ta biết Chúa Giêsu là ai: Người là Con Thiên Chúa, Đấng từ trời đến với con người và “ở cùng chúng ta”.

Qua phép rửa mà Chúa Giêsu chịu từ Gioan Tẩy Giả cho thấy sự khiêm nhường thật sự của Chúa Giêsu. Người hạ mình giống như con người và bước vào đời sống chúng ta và sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Từ phép rửa này, Chúa nâng chúng ta lên và đưa chúng ta vào Vương Quốc mà cũng chính hôm nay, ngày công khai của Chúa, loan báo cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa là Cha, nếu chúng ta thực sự tin nhận và bước theo Người.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hành động khiêm nhường mà qua phép rửa, Chúa đã mở thiên đàng cho tất cả những ai là tội nhân. Xin cho con mở lòng mình ra với ân sủng vô biên của phép rửa nơi chính con mỗi ngày và sống trọn vẹn hơn với Chúa như một người con của Chúa Cha. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT