
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm B | Mc 3,20-35 | Phút Cầu Nguyện

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - NĂM B
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3,20-35)
31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. 33 Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. 36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.
SUY NIỆM
Hôm nay, bài Tin mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, thánh Gioan cho chúng ta chứng kiến những sự kiện diễn ra sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Đó là ngày chuẩn bị trước ngày Sabát, các nhà lãnh đạo Do Thái yêu cầu Philatô cho di dời các thi thể bị đóng đinh trước khi ngày Sabát bắt đầu. Bọn lính tiến hành đánh gãy chân của hai tên tội phạm bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, nhưng khi đến gần Chúa Giêsu, họ thấy Người đã chết và quyết định không đánh gãy chân. Thay vào đó, một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, máu và nước lập tức chảy ra.
Việc đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu có ý nghĩa rất lớn. Điều này đã ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng, không một cái xương nào của Người sẽ bị gãy, và mọi người sẽ nhìn vào Đấng mà họ đã đâm. Điều đó như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu, được biểu tỏ bằng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người.
Thánh tâm Chúa Giêsu không ngừng mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu bao la mà Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta. Vết đâm vào cạnh sườn cho thấy một sự hy sinh vị tha sâu thẳm của Người, khi Người sẵn sàng chịu đau đớn trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Nó nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót và lòng trắc ẩn vô biên được tìm thấy trong trái tim của Chúa Giêsu. Trái tim đang mang nhịp đập yêu thương, tuôn đổ ân sủng, trao ban sự sống và sự tha thứ trào tràn từ cạnh sườn bị thương tích của Người.
Khi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu sâu thẳm mà Chúa Giêsu ban cho mình qua Thánh tâm Người. Chúng ta hãy đón nhận sự thật về sự hy sinh của Người và đáp lại bằng lòng biết ơn và lòng sùng kính. Chúng ta cũng được mời gọi yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng ta, thể hiện lòng thương xót, cảm thông và tha thứ. Trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta đến gần Người hơn, tìm được niềm an ủi, sự chữa lành và sự cứu rỗi trong vòng tay yêu thương của Người.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Trái tim cực thánh Chúa Giêsu Con Cha đã bị đâm thâu và tức thì máu cùng nước tuôn ra, cho thấy tình yêu và lòng thương xót bao la của Người dành cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tìm nơi trú ẩn trong trái tim bị tổn thương của Con Một Cha, để chúng con có thể tìm thấy sự tha thứ, sự chữa lành và sự sống đời đời mà Ngài ban nhờ hy tế của Đức Giêsu Kitô trên thập giá. Amen.