
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường niên - Năm A | Mt 14,22-33 | Phút Cầu Nguyện
CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (14,22-33)
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”. Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”. 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
SUY NIỆM
Vâng lời Chúa Giêsu, các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia. Giữa đêm tối, con thuyền phải chật vật chống chọi với sóng gió vì ngược gió (x. Mt 14,24). Khung cảnh ấy có thể gợi lên hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu và của Hội Thánh giữa bao thử thách. Chính lúc các ông đang hoang mang, Chúa Giêsu đến với họ, đi trên mặt biển. Vì sợ hãi, các ông tưởng Người là ma và kêu lên thất thanh (x. Mt 14,26). Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta cũng chậm nhận ra Chúa đang hiện diện và đồng hành giữa những nghịch cảnh.
Hình ảnh thánh Phêrô bước xuống thuyền để đi về phía Chúa diễn tả hành trình của đức tin. Bao lâu còn hướng mắt về Chúa, ông bước đi vững vàng; nhưng khi nhìn vào sức mạnh của sóng gió, ông bắt đầu chìm xuống và kêu lên: “Lạy Ngài, xin cứu con!” (Mt 14,30). Ngay lập tức, Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31).
Kinh nghiệm của Phêrô gợi nhớ đến ngôn sứ Êlia. Sau những ngày can đảm làm chứng cho Thiên Chúa, ông đã kiệt sức và chán nản; nhưng chính giữa thử thách, Thiên Chúa đã tỏ mình trong “tiếng gió hiu hiu” (x. 1V 19,11-13), đem lại bình an và sức mạnh để ông tiếp tục sứ mạng. Thiên Chúa không luôn cất đi sóng gió, nhưng Ngài luôn hiện diện để nâng đỡ những ai tín thác nơi Ngài.
Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi người chúng ta: “Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31). Nhiều khi chúng ta dễ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình giữa những đau khổ và thất bại. Thế nhưng, chính trong những lúc tưởng chừng tuyệt vọng ấy, Chúa vẫn đang đến gần, đưa tay nâng đỡ và mời gọi chúng ta tiếp tục bước đi trong niềm tin.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con, để giữa những sóng gió và thử thách của cuộc đời, chúng con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện và đồng hành; khi yếu đuối hay chao đảo, biết cất tiếng kêu cầu Chúa với lòng tín thác, để được Ngài nắm lấy, nâng đỡ và dẫn đưa chúng con đến bến bình an. Amen.
