Header

Suy Niệm Lời Chúa | Ngày III Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, tác giả sách Tin mừng - Lễ kính | Ga 20,2-8 | Phút Cầu Nguyện

Thánh Gioan - người đã “đến mà xem và ở lại” (x. Ga 1,39) - dạy ta rằng, chỉ những ai yêu mến Chúa và gần gũi với Người mới có thể “thấy và tin” (Ga 20,8) giữa những biến cố của cuộc sống.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
NGÀY III TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH - THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ,
tác giả sách Tin mừng - Lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (20,2-8)

2 Sáng sớm ngày phục sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”.

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

SUY NIỆM

Những ngày này, máng cỏ tại các giáo xứ rực rỡ ánh sáng và sắc màu. Nhiều người đến chiêm ngắm, chụp hình, lưu lại bầu khí vui tươi. Nhưng cũng có những tâm hồn âm thầm quỳ bên Hài nhi Giêsu, lặng lẽ chiêm ngắm và cầu nguyện, để cảm nếm câu chuyện tình yêu nhiệm mầu của Vua Trời. Như lời ca của thánh Alfonso Liguori: “Ai đâu có hay Đấng sáng tạo vạn vật… Vị Cứu Tinh trong hình hài bé thơ, tột cùng bao khó khăn cơ hàn Ngài giáng sinh”. Giữa sự ồn ào của thế giới, Thiên Chúa lại chọn sự nhỏ bé và thinh lặng để bày tỏ tình yêu.

Tin mừng hôm nay kể lại giây phút thật đẹp: khi nghe tin mộ trống, Phêrô và Gioan vội chạy ra mộ. Gioan đến trước nhưng khiêm tốn nhường Phêrô vào trước, rồi ông bước vào, “thấy những băng vải còn đó… và ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Đức Bênêđictô XVI giải thích: “Thấy” là kinh nghiệm của giác quan; “tin” là nhận ra hành động của Thiên Chúa. Còn thánh Grêgôriô Cả cho rằng Gioan không cần thấy thân xác Chúa, ông chỉ cần thấy khăn liệm được xếp lại trong bình an, đủ để hiểu rằng Thầy đã bước vào trật tự mới - trật tự của sự sống vĩnh cửu.

Người môn đệ được Chúa yêu là biểu tượng của tâm hồn gắn bó sâu sắc với Chúa; nhờ yêu mến, ông nhận ra dấu chỉ Phục Sinh sớm hơn lý trí hay quyền bính. Đức tin của ông là hoa trái của tình yêu được Thánh Thần soi sáng.

Giữa ánh đèn giáng sinh, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tìm xem đâu là “khăn liệm xếp riêng” của đời mình. Có thể đó là một sự bình an nhỏ sau ngày căng thẳng, là bữa cơm gia đình trở lại đầm ấm, là một sự hòa giải, là tia hy vọng hé mở trong thử thách. Tất cả những điều nhỏ bé ấy chính là dấu chỉ của Thiên Chúa đang hiện diện, là máng cỏ nơi tình yêu tiếp tục được sinh ra.

Khi chiêm ngắm Hài nhi Giêsu, ta được mời gọi nhìn vượt qua vẻ đẹp trang trí bề ngoài, để thấy dấu chỉ của tình yêu trong đời thường và tin rằng Thiên Chúa đang âm thầm hành động. Tin rằng ánh sáng mạnh hơn bóng tối, tình yêu mạnh hơn sự chết, và rằng Chúa vẫn đến trong những điều bình dị nhất.

Thánh Gioan - người đã “đến mà xem và ở lại” (x. Ga 1,39) - dạy ta rằng, chỉ những ai yêu mến Chúa và gần gũi với Người mới có thể “thấy và tin” (Ga 20,8) giữa những biến cố của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin mở mắt tâm hồn con để con nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Xin cho con biết yêu để tin, biết thấy để nhận ra bàn tay Chúa đang dẫn dắt. Xin cho con được sống trong niềm vui và bình an mà Chúa ban, hôm nay và mãi mãi. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT