Header

Suy Niệm Lời Chúa | Suy Niệm Lời Chúa |Thứ Năm Sau Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường niên| Mt 11,28-30 | Phút Cầu Nguyện

Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).. Khi cùng mang ách với Chúa Giêsu, chúng ta học nơi Người sự hiền hậu, khiêm nhường và tín thác. Chính trong sự kết hiệp ấy, tâm hồn chúng ta tìm được bình an, vì “ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,30).
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattthêu (11,28-30)

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cất lên một lời mời gọi đầy yêu thương: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đó là lời dành cho tất cả những ai đang mệt mỏi vì tội lỗi, đau khổ, lo âu hay những thử thách của cuộc sống.

Chúa Giêsu đến không phải để lên án, nhưng để cứu độ và chữa lành con người. Nếu gánh nặng của chúng ta đến từ tội lỗi, Người luôn rộng mở vòng tay tha thứ và mời gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa để được giải thoát. Nếu gánh nặng là bệnh tật, đau khổ hay những vết thương trong tâm hồn, Người không đứng từ xa nhìn chúng ta chịu đựng, nhưng đến gần, cảm thông và nâng đỡ. Dù gánh nặng ấy bắt nguồn từ hoàn cảnh, từ người khác hay từ chính những yếu đuối của bản thân, Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện, đồng hành và ban sức mạnh để chúng ta tiếp tục bước đi.

Thực tế, khi phải đối diện với thử thách, chúng ta không dễ nhận ra sự hiện diện của Chúa. Có lúc, trong nỗi thất vọng, chúng ta tự hỏi: “Lạy Chúa, Ngài đang ở đâu?”. Chính lúc ấy, lời mời gọi của Chúa lại vang lên: “Hãy đến cùng tôi” (Mt 11,28). Người không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi đau khổ, nhưng ban một điều còn lớn lao hơn: Người cùng mang lấy gánh nặng với chúng ta, để gánh nặng ấy không còn đè bẹp chúng ta nữa.

Vì thế, khi Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29), Người không đặt lên vai chúng ta một gánh nặng mới. “Ách” của Chúa là lời mời gọi bước vào mối hiệp thông với Người. Khi cùng mang ách với Chúa Giêsu, chúng ta học nơi Người sự hiền hậu, khiêm nhường và tín thác. Chính trong sự kết hiệp ấy, tâm hồn chúng ta tìm được bình an, vì “ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,30).

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa những gánh nặng của tội lỗi và những thử thách trong cuộc sống, nhiều khi chúng con cảm thấy mệt mỏi và chùn bước. Xin giúp chúng con luôn tin rằng Chúa đang ở gần, yêu thương, đồng hành và nâng đỡ chúng con trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa, can đảm mang lấy ách của Người và trung thành bước đi trong sự hiệp thông với Chúa, để tâm hồn luôn được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và vững vàng tiến bước trên hành trình đức tin. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT