
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Sau Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường niên - THÁNH CLARA, TRINH NỮ. Lễ nhớ | Mt 18,1-5.10.12-14 | Phút Cầu Nguyện
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH CLARA, TRINH NỮ. Lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (18,1-5.10.12-14)
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
5 Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
12 Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.
SUY NIỆM
Hôm nay, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (Mt 18,1). Đó cũng là điều không ít người vẫn bận tâm: làm sao để được người khác biết đến, kính trọng và có một vị trí nổi bật.
Thế nhưng, Chúa Giêsu lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác. Người gọi một em nhỏ đến và nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18,3-4).
Chúa không mời gọi chúng ta sống non nớt như trẻ thơ, nhưng có một tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và luôn biết cậy dựa vào Thiên Chúa. Người lớn nhất trước mặt Chúa không phải là người có địa vị hay quyền thế, nhưng là người biết yêu thương, phục vụ và tín thác nơi Ngài.
Hôm nay, Hội thánh cũng kính nhớ thánh Clara, một thiếu nữ đã từ bỏ sự giàu sang để sống khó nghèo theo gương thánh Phanxicô Assisi. Chính đời sống khiêm nhường, đơn sơ và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa đã làm cho ngài trở nên cao trọng trước mặt Chúa và trở thành ánh sáng cho Hội thánh qua mọi thời đại.
Chúa Giêsu còn căn dặn: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” (Mt 18,10). Mỗi con người, dù nhỏ bé hay yếu đuối, đều vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa. Điều đó được diễn tả qua dụ ngôn con chiên lạc: người mục tử sẵn sàng để chín mươi chín con lại mà đi tìm một con chiên lạc. Và Chúa Giêsu kết luận: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14).
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi gia đình biết sống khiêm nhường, yêu thương và quan tâm đến nhau. Đừng để tự ái, nóng giận hay sự thờ ơ làm một người thân cảm thấy bị bỏ rơi. Trái lại, hãy chủ động làm hòa, cảm thông và nâng đỡ nhau. Đó là cách chúng ta mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu, Đấng luôn đi tìm và ôm lấy những người đang lạc xa.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các thành viên trong gia đình chúng con biết sống đơn sơ, khiêm nhường và yêu thương nhau; nhờ lời chuyển cầu của thánh Clara, xin giúp chúng con biết đón nhận, tha thứ và nâng đỡ nhau, để không ai trong gia đình phải lạc mất khỏi tình yêu của Chúa và tất cả cùng bước đi trong bình an của Ngài. Amen.
