
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Sau Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên | Lc 12,35-38 | Phút Cầu Nguyện
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,35-38)
35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay cho chúng ta hình ảnh những người đầy tớ đang chờ ông chủ trở về sau tiệc cưới. Họ không biết chính xác lúc nào ông chủ sẽ về, có thể là “canh hai hoặc canh ba” (Lc 12,38), nên luôn trong tư thế sẵn sàng: “Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35). Điều Chúa Giêsu muốn nơi người môn đệ không phải là biết trước giờ Chúa đến, nhưng là luôn sống trong tư thế sẵn sàng để đón Người.
Sự tỉnh thức ấy không phải là một thái độ căng thẳng hay sợ hãi, nhưng là thái độ của người đang mong chờ một Đấng mình yêu mến. Người đầy tớ tỉnh thức vì ông chủ có một vị trí quan trọng trong cuộc đời mình. Cũng vậy, người Kitô hữu tỉnh thức không phải vì sống trong nỗi sợ ngày Chúa đến, nhưng vì biết mình đang hướng về cuộc gặp gỡ với Chúa. Vì thế, tỉnh thức trước hết là sống mỗi ngày với một tâm hồn hướng về Người.
Điều đặc biệt hơn cả trong đoạn Tin mừng này lại nằm ở hành động của ông chủ. Khi trở về và thấy những người đầy tớ còn tỉnh thức, ông không bắt họ tiếp tục phục vụ mình. Trái lại, chính ông “thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37). Ông chủ lại phục vụ những người đầy tớ! Qua hình ảnh ấy, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một Thiên Chúa cúi xuống và trao ban chính mình cho con người. Chúng ta tưởng mình đang chờ Chúa, nhưng trong tình yêu, chính Chúa luôn đi bước trước và chờ đợi chúng ta mở lòng đón nhận Người.
Vì thế, điều dễ làm chúng ta “ngủ quên” trong đời sống đức tin không hẳn là không tin Chúa, nhưng là nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian. Vì thế, chúng ta trì hoãn việc thay đổi, trì hoãn tha thứ, trì hoãn một lời yêu thương, trì hoãn việc trở về với Chúa. Nhưng cuộc đời không cho chúng ta biết trước mình còn bao nhiêu thời gian. Mỗi ngày sống tốt hơn, yêu thương hơn và trung thành hơn chính là cách chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết giữ ngọn đèn tâm hồn mãi cháy sáng, biết tỉnh thức giữa những bận tâm của cuộc sống, trung thành trong những bổn phận hằng ngày và sống từng ngày trong tâm thức chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa. Xin đừng để chúng con mải mê ngủ quên trong những điều chóng qua, nhưng luôn nhận ra Chúa đang đến và mở cửa tâm hồn để đón Người. Amen.
