Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Sau Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên | Lc 10, 38-42 | Phút Cầu Nguyện

Giữa nhịp sống bận rộn với biết bao công việc và lo toan, đôi khi chúng ta mải mê chu toàn mọi việc mà quên mất điều quan trọng nhất: dành thời gian ở lại với Chúa và trân trọng những người thân yêu. Qua hình ảnh Martha và Maria, Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người biết dừng lại, lắng nghe và đón nhận sự hiện diện của Chúa, để tình yêu và sự hiệp thông được nuôi dưỡng ngay trong chính mái ấm gia đình.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,38-42)

38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”. 41 Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà Martha và Maria. Hai chị em đón tiếp Người theo hai cách khác nhau, và qua đó, Chúa giúp chúng ta nhận ra một điều rất quan trọng cho đời sống đức tin: biết trân trọng sự hiện diện của Chúa.

Khi biết Chúa Giêsu đến, Martha chủ động đón Người vào nhà. Sự tất bật chuẩn bị cho thấy lòng hiếu khách và tình yêu mến của bà dành cho Chúa. Bà muốn làm tất cả những gì có thể để Người được đón tiếp chu đáo. Nhưng trong khi phục vụ, Martha lại trở nên bối rối và lo lắng. Bà thưa với Chúa: “Lạy Thầy, em con để con phục vụ một mình mà Thầy không để ý tới sao?” (Lc 10,40).

Còn Maria thì ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người (x. Lc 10,39). Cô biết dừng lại giữa những bận tâm để ở bên Chúa và lắng nghe Người. Vì thế, Chúa Giêsu nói với Martha: “Martha! Martha! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,41-42).

Chúa không phủ nhận việc Martha phục vụ, nhưng Người giúp bà nhận ra điều cần thiết: giữa những công việc và lo toan, đừng để mình đánh mất sự hiện diện của Chúa. Phục vụ sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi chúng ta biết ở lại với Chúa, lắng nghe Người và để Người hướng dẫn.

Giữa biết bao bận rộn, mỗi gia đình cũng cần một khoảng thời gian thật sự dành cho nhau và dành cho Chúa. Ngày nào còn được nhìn thấy nhau, hãy biết trân trọng sự hiện diện của nhau. Có thể là lúc cuối ngày, mỗi người tạm gác điện thoại, công việc và những bận tâm riêng để trò chuyện, lắng nghe người thân. Khi biết ở bên nhau, chúng ta cũng học cách nhận ra và trân trọng sự hiện diện của Chúa.

Thật đẹp khi gia đình cùng nhau quây quần trước bàn thờ trong giờ kinh tối. Khi Chúa được đặt ở trung tâm, những công việc và lo toan của gia đình cũng tìm lại được hướng đi và ý nghĩa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trân trọng sự hiện diện của Chúa trong từng ngày sống. Giữa những bận rộn và lo toan, giúp chúng con biết dừng lại để lắng nghe lời Chúa và thực hiện mọi việc trong sự hiện diện của Ngài. Xin cho mỗi gia đình chúng con biết dành thời gian cho nhau, biết lắng nghe và yêu thương nhau hơn, để giữa mái ấm gia đình luôn có chỗ cho Chúa hiện diện. Amen.

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT