Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh | Mc 6,34-44 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,34-44)
34 Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn”. 37 Người đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!”. Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?”. 38 Người bảo các ông: “Anh em có mấy cái bánh? Đi coi xem!”. Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41 Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.
SUY NIỆM
Trong tuần lễ cuối cùng của Mùa Giáng Sinh này, đặc biệt là sau ngày lễ Hiển Linh, Giáo hội mời gọi chúng ta suy gẫm về một loạt những hành động “hiển linh” của Thiên Chúa qua sứ điệp Tin mừng mỗi ngày. Quả thật, những hành động ấy nói lên rằng Chúa Giêsu thực sự là Đấng Emmanuel, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Trong bài đọc thứ nhất, thánh sử Gioan cho biết chính xác cách mà Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài giữa chúng ta: “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Ngài mà chúng ta được sống”. Thánh sử Gioan còn khẳng định: “Thiên Chúa là tình yêu”. Nói cách khác, tình yêu không chỉ là điều Thiên Chúa làm mà còn tỏ lộ chính Ngài là ai.
Tin mừng hôm nay cho thấy rằng, tình yêu không phải là điều gì quá cao siêu, trừu tượng hay quá bay bổng, mộng mơ. Nhưng nó được thể hiện theo một cách rất thực tế, cụ thể qua phép lạ tuyệt vời khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Trái tim Người đã động lòng thương xót đám đông. Người thấy sự bất lực và những nhu cầu khẩn thiết của họ nên Người không những đáp ứng nhu cầu ấy mà còn ban cho họ dư đầy. Sự dư đầy đó cho thấy rằng chúng ta không bao giờ có thể kín múc cạn kiệt tình yêu của Thiên Chúa, ngay cả khi đã hoàn toàn được thỏa mãn. Người vẫn luôn còn nhiều hơn nữa để ban tặng cho chúng ta. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta cùng “hiển linh” với Người khi sống với nhau bằng một tình yêu dư tràn như thế. Không chỉ những nhu cầu vật chất mà chúng ta cũng cần quan tâm đến cả nhu cầu về tinh thần và sự sống thiêng liêng của anh chị em mình. Không chỉ là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, rách rưới cho ăn mặc… nhưng còn là thăm viếng, dạy bảo, an ủi… và hơn thế nữa là tha thứ, nhường nhịn và cầu nguyện cho họ nữa (Kinh Mười bốn mối). Hình ảnh các môn đệ được thuật lại trong Tin mừng cũng là một bài học cho chúng ta. Chúng ta thường sợ hãi và lo lắng vì mình có quá ít, mình không đủ khả năng để rồi “nhắm mắt làm ngơ” trước lời mời gọi của Chúa, trước nhu cầu của tha nhân. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho thấy điều Chúa cần là một chút bánh, một chút cá, một chút cộng tác của chúng ta là đủ rồi. Khi ấy, những hạn chế, bất toàn, thiếu thốn sẽ là dịp để Thiên Chúa được “hiển linh”.
Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng từng người chúng con luôn hiểu rằng: “Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa”. Nếu tình yêu là cách Chúa “hiển linh” cho nhân loại thì xin giúp chúng con luôn ý thức mỗi khi chúng con thực hành yêu thương trong đời sống cũng chính là lễ “hiển linh” của Chúa. Amen.