
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần I Mùa Chay | Mt 6,7-15 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (6,7-15)
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’ 14 Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”.
SUY NIỆM
Chúng ta hãy nhìn vào đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu : Người thường cầu nguyện một mình, dành suốt đêm để thưa chuyện cùng Chúa Cha. Điều này cho thấy rằng cầu nguyện không chỉ là một nghi thức, mà là một cuộc gặp gỡ thân tình, nơi con người được chìm đắm trong tình yêu Thiên Chúa. Khác với những người Pharisêu và Biệt phái thích phô trương, cầu nguyện của Chúa Giêsu xuất phát từ trái tim, từ một mối tương quan mật thiết và chân thành với Chúa Cha.
Khi dạy chúng ta kinh Lạy Cha , Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý quan trọng: Thiên Chúa không chỉ là Đấng toàn năng của vũ trụ, mà còn là một Người Cha yêu thương , luôn quan tâm đến từng người chúng ta. Lời cầu nguyện này mở đầu bằng việc tôn vinh danh Chúa, nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng Thánh , là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Khi cầu xin cho nước Chúa trị đến , chúng ta cũng được mời gọi sống theo thánh ý Ngài, để góp phần thực hiện kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa ngay trong thế giới này.
Kinh Lạy Cha còn dạy chúng ta tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa như người con phó thác nơi cha mẹ mình. Chúng ta cầu xin lương thực hằng ngày - không chỉ là bánh vật chất mà còn là Lời Chúa và ân sủng nuôi dưỡng linh hồn. Chúng ta cầu xin sự tha thứ, vì ý thức rằng mình cũng phải biết tha thứ cho anh chị em. Và sau cùng, chúng ta xin Chúa gìn giữ khỏi những cám dỗ và mọi điều ác, bởi chỉ có Ngài mới có quyền năng cứu độ.
Lời cầu nguyện hoàn hảo này cần được đọc với cả tâm hồn. Một trong những cám dỗ lớn nhất là đọc kinh Lạy Cha một cách máy móc, để rồi đánh mất ý nghĩa sâu xa của nó. Nếu chỉ đọc như một thói quen, chúng ta chẳng khác nào những người ngoại đạo chỉ biết lẩm bẩm các từ ngữ vô hồn. Nhưng nếu khiêm nhường và suy niệm từng lời, chúng ta sẽ thực sự kết hiệp với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và để lời Người thấm sâu vào lòng mình.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cầu nguyện với cả trái tim, biết sống tâm tình con thảo khi đến với Cha trên trời. Xin đừng để chúng con chỉ đọc kinh Lạy Cha như một thói quen, nhưng biết suy niệm và sống trọn vẹn từng lời kinh ấy trong cuộc đời chúng con. Amen.