
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh | Ga 14,27-31a | Phút Cầu Nguyện
THỨ BA TUẦN V MÙA PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,27-31a)
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy”.
Suy niệm
Có hai dạng bình an mà con người có thể kinh nghiệm. Trước hết là bình an thế tục: sự vắng bóng của xung đột, chiến tranh và bất ổn bên ngoài. Để đạt được điều này, xã hội cần nỗ lực bảo vệ con người, duy trì trật tự và đáp ứng những nhu cầu căn bản như công lý, y tế, kinh tế. Đây là một dạng bình an phù hợp với lý trí và luật tự nhiên, được khắc ghi trong lương tâm mỗi người.
Tuy nhiên, đó chưa phải là sự bình an trọn vẹn mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta hướng tới. Chúa Giêsu ban một thứ bình an khác, vượt lên trên mọi hoàn cảnh: “Thầy để lại bình an cho anh em; Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Đây là bình an nội tâm, phát xuất từ tương quan với Thiên Chúa, giúp con người không chỉ tồn tại, nhưng còn lớn lên trong đời sống đạo đức và thiêng liêng, ngay giữa những thử thách.
Nếu chỉ tìm kiếm bình an thế gian, tâm hồn chúng ta sẽ dễ bị xáo trộn trước mọi biến cố: chiến tranh, bất công, bệnh tật hay những bất ổn trong cuộc sống. Chính vì thế, Chúa Giêsu nhắn nhủ: “Đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27). Người không phủ nhận thực tại khổ đau, nhưng mời gọi chúng ta bước vào một sự bình an sâu xa hơn, không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài.
Thực tế, những bất an của thế giới đã hiện diện từ thuở ban đầu và vẫn còn kéo dài trong dòng lịch sử. Chỉ khi Chúa hoàn tất chương trình cứu độ, bình an bên ngoài mới được thiết lập cách viên mãn. Nhưng ngay hôm nay, mỗi người vẫn có thể đón nhận bình an của Chúa, một sự bình an giúp tâm hồn đứng vững, không bị cuốn theo những biến động của cuộc đời.
Bình an ấy không phải là trốn tránh thực tại, nhưng là sống giữa thực tại với một niềm tín thác sâu xa. Khi ở lại trong Chúa, con người tìm được điểm tựa vững chắc, và từ đó, có thể bước đi bình an ngay cả trong những hoàn cảnh không bình an.
Lời nguyện: Lạy Chúa, giữa bao xáo trộn của cuộc đời, Ngài vẫn ban cho chúng con một bình an không gì có thể lấy mất. Xin củng cố lòng tin của chúng con, để chúng con biết hướng về Ngài trong mọi hoàn cảnh, không để những biến động bên ngoài làm chao đảo tâm hồn, và luôn ở lại trong tình yêu của Chúa, để bình an của Ngài trở nên sức mạnh nâng đỡ chúng con mỗi ngày. Amen.
