Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên - MỒNG MỘT TẾT BÍNH NGỌ - Cầu bình an cho năm mới | Mt 5,43-48 | Phút Cầu Nguyện

Bước sang năm mới, có thể chúng ta vẫn mang theo những vết thương cũ, những mối quan hệ chưa được hàn gắn, hay những ký ức làm lòng nặng trĩu. Chính trong hoàn cảnh ấy, lời mời gọi yêu thương và cầu nguyện cho người làm tổn thương mình trở thành con đường dẫn đến bình an đích thực.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN
MỒNG MỘT TẾT BÍNH NGỌ - Cầu bình an cho năm mới


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,43-48)

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay vang lên lời mời gọi sống giới răn yêu thương theo cách triệt để và đầy thách đố mà Chúa Giêsu đặt ra. Tình yêu Người mời gọi không dừng lại ở sự công bằng theo lối tự nhiên hay theo chuẩn mực của Cựu ước, nhưng vươn tới sự trọn lành của chính Thiên Chúa. Người nói rõ: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Đây không phải là một lời khuyên dành cho những ai muốn nên hoàn thiện hơn, nhưng là một mệnh lệnh, một đòi hỏi căn bản đối với mọi người môn đệ.

Chúa Giêsu biết rằng yêu thương kẻ thù là điều vượt quá sức tự nhiên của con người. Vì thế, Người không chỉ ban mệnh lệnh, mà còn chỉ cho chúng ta con đường cụ thể để sống mệnh lệnh ấy. Trước hết, Người mời gọi chúng ta từ chối phản xạ quen thuộc là chống trả hay trả đũa: “Đừng chống cự người ác” (Mt 5,39). Tiếp đến, Người đưa chúng ta đi xa hơn một bước rất quyết liệt: cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình. Cầu nguyện ở đây không phải là thái độ cam chịu hay yếu đuối, nhưng là hành vi bác ái mạnh mẽ nhất, vì nó đặt người gây tổn thương vào trong ánh sáng của Thiên Chúa và phó thác họ cho lòng thương xót của Ngài.

Khi cầu nguyện cho kẻ bách hại, trước hết chính chúng ta được biến đổi. Lời cầu nguyện giải phóng chúng ta khỏi oán hận, khỏi sự khép kín của cái tôi bị tổn thương, và mở lòng chúng ta ra cho ân sủng. Đồng thời, điều ác mà người khác gây ra không còn chỉ là vết thương, nhưng trở thành cơ hội để chúng ta đáp lại bằng tình yêu. Theo nghĩa đó, điều ác có thể được biến đổi thành một ân huệ, bởi nó giúp chúng ta bước vào con đường nên thánh mà Chúa Giêsu đã đi.

Hôm nay cũng là ngày mùng Một Tết, ngày khởi đầu của một năm mới. Trong bầu khí đầu xuân, Tin mừng mời gọi chúng ta chọn cho mình một khởi đầu sâu xa hơn: khởi đầu bằng việc yêu thương theo cách của Chúa. Bước sang năm mới, có thể chúng ta vẫn mang theo những vết thương cũ, những mối quan hệ chưa được hàn gắn, hay những ký ức làm lòng nặng trĩu. Chính trong hoàn cảnh ấy, lời mời gọi yêu thương và cầu nguyện cho người làm tổn thương mình trở thành con đường dẫn đến bình an đích thực.

Lạy Chúa đầy lòng thương xót, chính Chúa đã cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Chúa khi Chúa chịu treo trên thập giá (x. Lc 23,34). Xin ban cho chúng con ân sủng để trong năm mới này, chúng con không chỉ biết tha thứ, mà còn biết cầu nguyện cho những ai đã và đang làm chúng con tổn thương. Xin đổi mới trái tim chúng con, để mọi điều ác chống lại chúng con được biến đổi thành tình yêu, bình an và đời sống thánh thiện. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT