Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên | Mt 12,46-50 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
22/07/2024
894
Với việc nhập thể, Đức Giêsu mang thân phận một con người, và sống trong một gia đình, một dòng tộc. Giống như mọi con người khác, đối với Đức Giêsu, gia đình dòng họ cũng chính là môi trường giúp Người sống, lớn lên và được yêu thương. Nhưng chúng ta được nhắc nhớ rằng, liên hệ gia tộc luôn phải đặt sau mối liên hệ thiêng liêng: những kẻ yêu mến và sống Lời Chúa...
Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (12,46-50)

46 Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”. 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

SUY NIỆM

Với việc nhập thể, Đức Giêsu mang thân phận một con người, và sống trong một gia đình, một dòng tộc. Giống như mọi con người khác, đối với Đức Giêsu, gia đình dòng họ cũng chính là môi trường giúp Người sống, lớn lên và được yêu thương. Nhưng chúng ta được nhắc nhớ rằng, liên hệ gia tộc luôn phải đặt sau mối liên hệ thiêng liêng: những kẻ yêu mến và sống Lời Chúa.

Khi hỏi: “Ai là mẹ ta?”, Chúa Giêsu không có ý khước từ Đức Maria - mẹ của mình; nhưng trái lại, Chúa còn cho thấy Mẹ Maria chính là người đã sống thân tình với Thiên Chúa hơn cả. Vì chưng, “hễ ai làm theo ý Cha ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy”. Như thế, mối liên hệ của các phần tử trong gia đình thiêng liêng chính là làm theo thánh ý Cha trên trời. Và trong gia đình ấy, Mẹ Maria luôn là người đi đầu trong việc lắng nghe, suy niệm, tin tưởng và thực thi Lời Chúa. Vậy thì, là thành viên của “gia đình thiêng liêng”, chúng ta đã lắng nghe, thực thi Lời Chúa tới mức nào? Nói cách khác, chúng ta đã thuộc về “gia đình Chúa” như thế nào?

Mỗi người chúng ta, ai cũng có một gia đình, và tình cảm gia đình thật thiêng liêng. Đức Giêsu đã đến để loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn người; và Người đến để quy tụ mọi người vào một gia đình duy nhất là Hội thánh. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế, chúng ta thử chân nhận xem những người trong cùng Hội thánh ấy đã trở nên anh em và đã thuộc về gia đình của chúng ta chưa? Hay họ vẫn chỉ là những người xa lạ?

Lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa vì Người luôn đồng hành trong cuộc sống mỗi người. Chúng con ca khen Chúa vì Người luôn muốn quy tụ chúng con thành một gia đình duy nhất. Xin Chúa tiếp tục soi sáng, hướng dẫn, dìu dắt chúng con để từng người luôn biết đem Lời Chúa vào thi hành trong cuộc sống thường ngày. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT