Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên | Lc 4,31-37 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
01/09/2025
805
Tin mừng hôm nay, thánh Luca cho thấy dân chúng Caphácnaum sửng sốt trước lời giảng dạy và quyền năng của Chúa Giêsu. Một người bị thần ô uế ám đã thốt lên: “Tôi biết Ngài là ai: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Lc 4,34).

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4,31-37)

31 Khi ấy, Đức Giê-su xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.

33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. 35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay, thánh Luca cho thấy dân chúng Caphácnaum sửng sốt trước lời giảng dạy và quyền năng của Chúa Giêsu. Một người bị thần ô uế ám đã thốt lên: “Tôi biết Ngài là ai: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Lc 4,34). Điều kỳ lạ là ma quỷ lại nhận ra căn tính của Chúa Giêsu, trong khi nhiều người thời đó và ngay cả hôm nay vẫn còn mù mờ.

Danh xưng “Đấng Thánh của Thiên Chúa” cho thấy nơi Chúa Giêsu trọn vẹn sự thánh thiện của Thiên Chúa và trọn vẹn tình yêu dành cho con người. Thánh Athanasio từng nói: “Người đã trở nên giống chúng ta để chúng ta được nên giống Người”. Như thế, sự thánh thiện của Người không xa cách, nhưng lôi kéo và biến đổi chúng ta từ bên trong, để ta được tham dự vào sự sống thần linh.

Chúa Giêsu đến không chỉ để xua trừ quyền lực của ma quỷ, mà còn để giải phóng con tim khỏi tội lỗi - thứ xiềng xích nguy hiểm hơn mọi bệnh tật. Đức Thánh cha Phanxicô khẳng định: “Chúa Giêsu không chỉ xua trừ ma quỷ, Người còn phá tan sự dữ đang bám rễ sâu trong chúng ta: sự kiêu ngạo, ích kỷ, và thiếu lòng thương xót”. Sứ mạng của Người không dừng lại ở việc trừ quỷ bên ngoài, nhưng nhắm tới việc chữa lành nội tâm, đưa con người trở về với tình yêu cứu độ.

Điều ma quỷ sợ hãi nhất chính là sự thánh thiện, vì thánh thiện là ánh sáng soi rọi bóng tối. Thánh Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ: “Đừng sợ nên thánh. Sự thánh thiện không cướp đi điều gì, nhưng ban lại tất cả”. Thật vậy, sự thánh thiện không chỉ dành cho một số ít, mà là ơn gọi phổ quát của mọi Kitô hữu (x. Lumen Gentium 39-42). Mỗi người chúng ta đều được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, để cuộc đời mình phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Để nhận ra và bước theo “Đấng Thánh của Thiên Chúa”, chúng ta cần khiêm tốn, mở lòng cho Lời Chúa hướng dẫn và để Thánh Thần uốn nắn. Như thánh Phêrô đã quỳ xuống và thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8), chúng ta cũng được mời gọi ý thức sự bất xứng của mình, nhưng đồng thời tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa.

Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin để ánh sáng và quyền năng của “Đấng Thánh của Thiên Chúa” chiếu rọi và giải thoát ta khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, để ta sống tự do trong ơn nghĩa Chúa, can đảm làm chứng cho Người giữa thế gian. Thánh Augustino từng xác tín: “Chỉ trong Chúa Kitô, ta mới tìm được tự do thật và sự viên mãn của đời mình”.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa, Chúa biết con yếu đuối và dễ bị bóng tối tội lỗi bao phủ. Xin thanh tẩy con bằng ánh sáng và quyền năng của Chúa, để con được giải thoát khỏi mọi ràng buộc của sự dữ. Xin cho con biết khiêm tốn mở lòng, lắng nghe và bước theo tiếng gọi nên thánh, không sợ hy sinh, không ngại đổi thay, để đời con trở thành chứng tá sống động cho tình yêu Chúa. Xin dẫn con đến gần Chúa mỗi ngày, để giữa thế gian đầy thử thách, con vẫn luôn thuộc trọn về Chúa, và sống xứng đáng là con cái của Đấng Thánh. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT