
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên | Lc 11, 37-41 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,37-41)
37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”.
SUY NIỆM
Thật khó để tưởng tượng Chúa Giêsu gọi ai đó là kẻ ngốc. Nhưng đó chính xác là những gì Chúa Giêsu đã nói với người Pharisêu trong Tin mừng hôm nay. Người Pharisêu trong Tin mừng hôm nay vừa nghe xong Chúa Giêsu giảng dạy một loạt bài học và sau đó đã mời Chúa Giêsu đến nhà của ông dùng bữa tối với một cử chỉ tử tế. Thế nhưng khi Chúa Giêsu vào bàn ăn thì ông ta cho thấy lòng hiếu khách và sự tử tế của ông chỉ là vỏ bọc cho sự xấu xa trong tâm hồn ông.
Trước thái độ giả hình của người Pharisêu, Chúa Giêsu đã phản ứng một cách mạnh mẽ và gọi ông ta là đồ ngốc. Ông ta ngốc là bởi vì ông đầy sự giả hình. Những hành động bên ngoài của ông ta không xuất phát từ đức tin và một trái tim tràn đầy lòng bác ái. Những hành động bên ngoài của ông chỉ là một màn trình diễn. Ông ta là một kẻ gian trá. Ông ta, giống như nhiều người Pharisêu khác, rất quan tâm đến các nghi lễ bên ngoài khác nhau, chẳng hạn như rửa tay cẩn thận trước khi ăn. Ông ta tin rằng làm như vậy là dấu hiệu của sự thánh thiện và gần gũi với Thiên Chúa. Nhưng không phải vậy. Trái tim ông ta chứa đầy sự phán xét và tự cho mình là đúng. Ông ta tự tôn mình lên và coi thường người khác. Khi làm như vậy, ông đã không chỉ lừa dối người khác mà thậm chí lừa dối chính mình.
Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay không chỉ vạch trần sự giả hình mà còn mời gọi mỗi người chúng ta phải siêng năng tập trung vào những gì bên trong tâm hồn, trong trái tim mình. Trái tim chúng ta, cuộc sống nội tâm của chúng ta, phải nở rộ tình yêu dành cho Chúa và người khác. Chúng ta phải nỗ lực tập trung vào việc vun đắp một cuộc sống chân thành và nhân đức bên trong. Điều này được thực hiện thông qua một đời sống khiêm nhường và cầu nguyện. Sự khiêm nhường sẽ mở mắt chúng ta để thấy được sự thật về con người mình. Cầu nguyện sẽ củng cố và gia tăng sức mạnh để thay đổi khi chúng ta thấy được những gì cần phải thay đổi bên trong. Chỉ khi chúng ta thấy rõ sự thật về con người mình và cậy dựa vào ân sủng có được qua lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể trở thành những người có sự chính trực và thánh thiện thực sự. Và chỉ khi đó, sự thánh thiện bên trong của chúng ta mới thực sự thể hiện qua hành động bên ngoài của chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa mạnh mẽ lên án sự giả hình. Xin đừng để chúng con cảm thấy tự ái và bị xúc phạm bởi sự lên án này của Chúa, nhưng nhận ra đây là những lời yêu thương. Những lời yêu thương mà Chúa nỗ lực để đánh thức và dẫn người Pharisêu cũng như chúng con ra khỏi sự giả hình của mình. Lạy Chúa, Chúa đã nói những lời yêu thương theo nhiều cách, đôi khi theo cách dịu dàng và đôi khi theo cách cứng rắn. Xin ban cho con ân sủng và sự khiêm nhường để con có thể mở lòng ra với những lời khiển trách nghiêm khắc của Chúa về tình yêu. Xin giúp con chân thành và khiêm tốn nhìn vào con người của mình để thấy được những gì cần phải thay đổi bên trong và để ân sủng của Chúa chảy vào và biến đổi cuộc sống của con. Amen.