Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay | Mt 5, 43-48 | Phút Cầu Nguyện

Con đường yêu thương không giới hạn chính là con đường nên thánh. Mỗi lần chúng ta vượt qua oán hận để chúc lành cho người khác, là mỗi lần chúng ta bước gần hơn đến sự hoàn thiện mà Thiên Chúa mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,43-48)

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

SUY NIỆM

Giới luật yêu thương là trung tâm của Tin mừng, nhưng Chúa Giêsu còn dẫn chúng ta đi xa hơn khi Người dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Đây là một trong những lời mời gọi mạnh mẽ và thách đố nhất của đời sống đức tin Kitô giáo.

Theo lẽ tự nhiên, con người dễ yêu những ai yêu thương mình và khép lòng trước những ai làm tổn thương mình. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu vượt lên trên mọi giới hạn quen thuộc ấy. Người yêu thương cả những kẻ phản bội, tha thứ cho những người đóng đinh mình. Qua đó, Người mặc khải dung mạo của Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Đấng “cho mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45).

Khi mời gọi yêu kẻ thù, Chúa Giêsu không buộc chúng ta làm điều phi lý hay vượt quá sức con người, nhưng mời gọi chúng ta bước vào con đường dẫn tới tự do đích thực. Hận thù giam cầm và làm tổn thương chính chúng ta, còn tha thứ và cầu nguyện cho người xúc phạm lại giải phóng con tim và đem lại bình an nội tâm. Yêu kẻ thù không có nghĩa là dung túng cho sự dữ hay đồng tình với tội lỗi, nhưng là chọn cách hành xử theo tinh thần của Chúa Giêsu: hiền lành, bao dung và đầy lòng thương xót.

Trong đời sống gia đình và cộng đoàn, không thiếu những lúc chúng ta bị tổn thương bởi lời nói vô tình, những hiểu lầm hay những khác biệt khó hòa giải. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta yêu thương ngay cả khi không được đáp trả, biết cầu nguyện cho những người làm mình đau khổ, và để ơn Chúa chữa lành những vết thương âm thầm trong lòng.

Con đường yêu thương không giới hạn chính là con đường nên thánh. Mỗi lần chúng ta vượt qua oán hận để chúc lành cho người khác, là mỗi lần chúng ta bước gần hơn đến sự hoàn thiện mà Thiên Chúa mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết yêu như Chúa đã yêu: yêu cả những người làm chúng con đau khổ và cầu nguyện cho những ai xúc phạm đến chúng con. Xin biến đổi chúng con nên khí cụ bình an của Chúa, để ở bất cứ nơi đâu chúng con sống và phục vụ, tình yêu và lòng tha thứ của Chúa được lan tỏa. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT