Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên - THÁNH ĐAMINH, LINH MỤC. Lễ nhớ | Mt 17,14-20 | Phút Cầu Nguyện

Đức tin dù nhỏ bé như hạt cải vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu khi được đặt trọn nơi Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nuôi dưỡng đức tin bằng cầu nguyện, sống Lời Chúa và, theo gương thánh Đaminh, can đảm làm chứng cho chân lý bằng chính cuộc đời mình.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH ĐAMINH, LINH MỤC - Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (17,14-20)

14 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được”. 17 Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi”. 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”. 20 Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.

SUY NIỆM

Những lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay cho thấy nỗi thao thức của Người trước sự yếu kém trong đức tin của các môn đệ. Dù đã chứng kiến nhiều phép lạ và từng được sai đi rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ nhân danh Chúa (x. Mt 10,1), các ông vẫn không thể chữa lành đứa bé bị quỷ ám. Khi hỏi nguyên nhân, các ông nhận được câu trả lời thật thẳng thắn: “Vì anh em kém tin” (Mt 17,20).

Để giúp các môn đệ hiểu rõ hơn, Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời đây qua bên kia!’, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,20). Hình ảnh ấy không nhằm nói đến một đức tin lớn về số lượng, nhưng là một đức tin chân thật, hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Dù nhỏ bé như hạt cải, đức tin ấy vẫn có sức mạnh làm nên những điều vượt quá khả năng của con người.

Hôm nay, Hội thánh kính nhớ Thánh Đaminh - vị linh mục đã dành trọn đời để rao giảng chân lý. Sức mạnh trong sứ vụ của ngài không bắt nguồn từ tài năng hay khả năng tranh luận, nhưng từ một đức tin được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Chính vì thế, lời giảng của ngài có sức đánh động nhiều tâm hồn và góp phần canh tân đời sống Hội thánh.

Tin mừng hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta chăm sóc đức tin của mình. Đức tin không thể chỉ dừng lại ở việc tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cầu nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa Giêsu từng đặt câu hỏi: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Đó cũng là lời chất vấn mỗi Kitô hữu hôm nay.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho đức tin của chúng con ngày càng lớn mạnh nhờ biết gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và thực hành Lời Ngài; nhờ lời chuyển cầu của thánh Đaminh, xin cho chúng con luôn yêu mến chân lý, can đảm sống và loan báo Tin mừng bằng chính đời sống của mình, để trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa giữa lòng thế giới. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT