
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên | Lc 6,1-5 | Phút Cầu Nguyện
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,1-5)
1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?”.
3 Đức Giê-su trả lời: “Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?”. 5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát”.
SUY NIỆM
Phản ứng của những người Pharisêu trước việc các môn đệ của Chúa Giêsu bứt bông lúa trong ngày sabát cho thấy một cách hiểu Lề luật đã trở nên nặng nề. Họ chú ý đến việc vi phạm điều khoản, nhưng dường như không còn nhận ra điều sâu xa mà Lề luật muốn hướng con người đến: sống đẹp lòng Thiên Chúa và biết yêu thương nhau.
Trong thời ấy, Lề luật giữ một vị trí rất quan trọng trong đời sống của dân Chúa. Thế nhưng, khi việc giữ luật trở thành thước đo để xét đoán và lên án người khác, Lề luật có nguy cơ bị biến thành một bức tường ngăn cách con người với nhau, thay vì là con đường đưa con người đến gần Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của Lề luật. Người giúp con người trở về với ý nghĩa đích thực của Lề Luật và đặt mọi sự trong tương quan với chính Người. Vì thế, Người khẳng định: “Con Người làm chủ ngày sabát” (Lc 6,5). Ngày sabát và việc giữ luật không phải là những thực hành tách khỏi Thiên Chúa và con người, nhưng phải giúp con người sống trong tương quan đúng đắn với Ngài và biết mưu ích cho anh chị em mình.
Điều này cũng rất gần với đời sống của chúng ta. Có khi chúng ta giữ đúng một điều, nhưng lại làm tổn thương một con người; giữ luật rất nghiêm, nhưng thiếu lòng cảm thông; bảo vệ nguyên tắc, nhưng lại quên mất người đang cần được nâng đỡ. Khi ấy, điều cần thay đổi không phải là Lề luật của Thiên Chúa, nhưng là cách chúng ta đang sống và áp dụng điều mình tin.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn người khác bằng cái nhìn của Chúa Giêsu, để việc sống đạo không trở thành dịp xét đoán, nhưng trở thành con đường giúp nhau đến gần Thiên Chúa hơn.
Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt biết nhìn và một trái tim biết yêu thương như Chúa, để chúng con luôn trân trọng phẩm giá của nhau, biết nâng đỡ và giúp nhau thăng tiến trong đức tin, đồng thời trung thành sống điều Chúa truyền dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Amen.
