Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên | Lc 8,4-15 | Phút Cầu Nguyện

Lời Chúa được gieo vào tâm hồn mỗi ngày, nhưng không phải mảnh đất nào cũng sinh hoa trái. Điều quyết định không phải là chúng ta đã nghe Lời Chúa bao nhiêu lần, mà là chúng ta đã để Lời Chúa biến đổi mình đến mức nào.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (8,4-15)

4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

5 Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe”.

9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

11 Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”.

SUY NIỆM

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Người gieo hạt giống trên nhiều loại đất khác nhau: có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi trên đá, có hạt rơi vào bụi gai, và có hạt rơi nhằm đất tốt rồi sinh hoa kết quả. Hạt giống chính là Lời Thiên Chúa, còn mảnh đất là tâm hồn con người (x. Lc 8,11.15).

Điều đáng suy nghĩ là người gieo vẫn quảng đại gieo hạt trên mọi mảnh đất. Thiên Chúa không ngừng ngỏ lời với con người, dù Ngài biết lòng chúng ta còn nhiều yếu đuối và giới hạn. Lời Ngài được gieo vào tâm hồn để soi sáng, chữa lành và biến đổi chúng ta. Quả thật, Thánh vịnh đã ca tụng: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn... Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng” (Tv 19,8-9).

Nhưng hạt giống chỉ sinh hoa trái khi gặp được một mảnh đất biết đón nhận. Nếu tâm hồn khép kín, trơ cứng hoặc bị những lo toan và đam mê của cuộc sống lấn át, Lời Chúa dù được nghe nhiều lần cũng khó bén rễ và sinh hoa trái. Vì thế, điều cần thiết không chỉ là nghe Lời Chúa, mà còn để cho Lời ấy chạm đến và biến đổi chính mình.

Trong thực tế, có khi chúng ta vẫn đọc kinh, tham dự Thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa, nhưng cách nói năng và cư xử lại chưa phản ánh điều mình đã nghe. Lời yêu thương và tha thứ có thể bị thay thế bằng những lời chua chát, nặng nề. Khi ấy, hạt giống Lời Chúa vẫn chưa thực sự bén rễ trong tâm hồn.

Chúa Giêsu nói rõ: hạt giống rơi vào đất tốt là những người “nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (Lc 8,15). Vì thế, mỗi ngày chúng ta được mời gọi làm cho mảnh đất tâm hồn mình trở nên mềm mại và màu mỡ hơn, để Lời Chúa không chỉ được nghe bằng đôi tai, nhưng được sống bằng chính cuộc đời.

Lời nguyện: Lạy Chúa, dù chúng con yếu đuối và bất xứng, Chúa vẫn quảng đại gieo vào tâm hồn chúng con hạt giống Lời ban sự sống. Xin giúp chúng con biết trân trọng, lắng nghe và đem Lời Chúa vào đời sống, để tâm hồn chúng con ngày càng được biến đổi, và cuộc đời chúng con trổ sinh những hoa trái yêu thương, tha thứ và thánh thiện. Amen.

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT