Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên | Lc 9, 43b-45 | Phút Cầu Nguyện

Tin Mừng hôm nay cho thấy các môn đệ chưa thể hiểu con đường Thập Giá mà Chúa Giêsu sắp bước vào. Qua đó, Người mời gọi chúng ta biết lắng nghe, đón nhận và tín thác, ngay cả khi chưa hiểu hết những điều đang xảy đến trong cuộc đời.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9, 43b-45)

43b Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

SUY NIỆM

Sau khi chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một cậu bé, mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Thế nhưng, ngay giữa lúc dân chúng đang thán phục, Người lại nói với các môn đệ một điều thật khó đón nhận: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44).

Điều này cho thấy con đường của Chúa Giêsu không chỉ có quyền năng và vinh quang, nhưng còn đi qua Thập Giá. Người muốn các môn đệ “ghi vào lòng những lời này” (Lc 9,44), bởi các ông cần hiểu rằng Đấng Kitô không cứu độ nhân loại bằng quyền lực theo cách thế gian, nhưng bằng tình yêu hiến mình.

Các môn đệ khi ấy chưa hiểu lời Người. Những mong ước về một tương lai tốt đẹp, những kỳ vọng về quyền thế và vinh quang có thể đã khiến các ông khó đón nhận một Đấng Cứu Thế phải chịu đau khổ. Tin mừng nói rằng các ông “không hiểu lời ấy” và “không dám hỏi Người về lời ấy” (Lc 9,45).

Đôi khi chúng ta cũng giống các môn đệ. Chúng ta dễ đón nhận một Thiên Chúa ban ơn, chữa lành và mở đường cho mình, nhưng lại khó đón nhận một Thiên Chúa mời gọi mình bước đi qua hy sinh, từ bỏ và thập giá. Chúng ta có thể cầu nguyện nhiều cho cuộc sống được thuận lợi, nhưng lại ít tự hỏi: Chúa muốn con sống thế nào giữa những khó khăn đang xảy đến?

Thập giá của Chúa Giêsu không làm cho đau khổ trở nên tốt đẹp tự nó, nhưng trong tình yêu cứu độ của Người, những đau khổ chúng ta đón nhận và sống trong đức tin có thể trở thành con đường nên thánh và hiệp thông với Người. Vì thế, giữa những lúc vất vả và mang gánh nặng, Người vẫn mời gọi chúng ta đến gần: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu cứu độ được tỏ lộ nơi thập giá. Xin nâng đỡ chúng con trong những đau khổ hằng ngày, và ban cho chúng con lòng can đảm để biết đón nhận những hy sinh vì Chúa và vì tha nhân. Giữa những lúc thử thách, cho chúng con luôn biết đến với Chúa, để nơi Người chúng con tìm được sức mạnh, bình an và niềm hy vọng trên hành trình theo Chúa. Amen.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT