Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Lễ Tro | Lc 5,27-32 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
07/03/2025
405
Chúa Giêsu không chọn những con người hoàn hảo, mà Người kêu gọi và biến đổi những ai biết mở lòng đón nhận tình thương của Người. Như Lêvi được chữa lành và mở tiệc ăn mừng, chúng ta cũng có lý do để vui mừng hơn thế, vì chính Chúa đã trở thành Lời, thành thuốc, thành lương thực chữa lành, hướng dẫn và nuôi dưỡng chúng ta...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5,27-32)

27 Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” 28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” 31 Đức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.

SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta chứng kiến một con người đã quyết tâm từ bỏ công việc ổn định, thậm chí từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu. Đó chính là Lêvi - một quan thu thuế. Khi Chúa Giêsu đến và gọi ông: “Anh hãy theo tôi” (Lc 5,27), Người không quan tâm đến quá khứ hay công việc hiện tại của ông. Điều quan trọng là, khi nghe được tiếng Chúa, Lêvi đã mau mắn đáp trả, dứt khoát từ bỏ tất cả và bước theo Người.

Người Do Thái thời bấy giờ coi thu thuế là những kẻ phản bội dân tộc, làm tay sai cho đế quốc La Mã. Họ bị khinh miệt, xếp ngang hàng với phường tội lỗi và gái điếm. Vì thế, Lêvi không chỉ bị ghét bỏ, mà còn bị loại trừ khỏi đời sống tôn giáo và cộng đoàn. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra - khi Chúa Giêsu gọi, ông lập tức đứng dậy, từ bỏ vị trí an toàn để thay đổi cuộc đời.

Ngày nay, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta từ bỏ nếp sống cũ - sự ươn lười, đam mê, tội lỗi - để nhận ra tiếng Người trong từng biến cố hằng ngày. Chúa không chờ chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới yêu thương, nhưng chính tình yêu của Người biến đổi chúng ta. Như xưa Chúa đến với Lêvi, hôm nay Người cũng mở tiệc và mời gọi chúng ta tham dự bàn tiệc của Người - bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể trong thánh lễ mỗi ngày.

Chúng ta đừng để mặc cảm quá khứ hay gánh nặng tội lỗi ngăn cản mình đến với Chúa. Người biết chúng ta yếu đuối, bất toàn và dễ sa ngã. Nhưng chính Người khẳng định: “Những ai mạnh khỏe không cần thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi” (Lc 5,31).

Chúa Giêsu không chọn những con người hoàn hảo, mà Người kêu gọi và biến đổi những ai biết mở lòng đón nhận tình thương của Người. Như Lêvi được chữa lành và mở tiệc ăn mừng, chúng ta cũng có lý do để vui mừng hơn thế, vì chính Chúa đã trở thành Lời, thành thuốc, thành lương thực chữa lành, hướng dẫn và nuôi dưỡng chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con còn biết bao ràng buộc và đam mê thế gian khiến chúng con ngần ngại bước theo Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm, quyết tâm khước từ những thú vui trần tục, để tự do và thanh thoát bước theo Ngài trong niềm vui trọn vẹn. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT