
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Mc 16,9-15 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (16,9-15)
9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. 12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. 14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.
SUY NIỆM
Trình thuật Tin mừng hôm nay đưa chúng ta chứng kiến những lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và tiếp tục sai các ông đi rao giảng Tin mừng, mặc dù lúc đó các ông còn hoài nghi và thiếu niềm tin. Đoạn Tin mừng này không chỉ là câu chuyện về sự phục sinh của Chúa Giêsu mà còn là lời mời gọi các môn đệ, cũng như mỗi người chúng ta, can đảm và trung thành với sứ mệnh rao giảng Tin mừng cho mọi người.
Câu chuyện Tin mừng bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu hiện ra với Maria Mađalêna - người mà Người đã cứu chữa khỏi 7 quỷ (Mc 16,9). Điều này không chỉ là sự khẳng định về sự phục sinh của Chúa mà còn là một dấu chỉ đặc biệt về lòng thương xót của Người. Maria Mađalêna, một phụ nữ tội lỗi và bị xã hội xem thường, lại là người đầu tiên được Chúa chọn để mang thông điệp phục sinh. Đây là một sự nhắc nhở về tình yêu vô điều kiện của Chúa đối với tất cả mọi người, dù họ là ai hay ở đâu.
Khi Maria Mađalêna kể lại với các môn đệ về việc Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra với bà, các môn đệ không tin. Câu chuyện này cho thấy sự yếu đuối và hoài nghi của các môn đệ, dù họ là những người đã gần gũi với Chúa Giêsu trong suốt ba năm sứ vụ. Họ không thể dễ dàng tin vào sự phục sinh, dù đã có nhiều dấu hiệu và lời Chúa báo trước.
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi chúng ta cũng giống như các môn đệ, khó tin vào những điều vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, Chúa vẫn kiên nhẫn, yêu thương và không bỏ rơi chúng ta trong sự hoài nghi ấy. Chúa Giêsu tiếp tục hiện ra với hai môn đệ đang đi trên con đường về làng Emmaus và với các môn đệ còn lại. Người trách các ông vì không tin vào những người đã thấy Người sống lại, nhưng rồi Người tiếp tục củng cố đức tin cho họ bằng việc hiện ra và nói với họ: “Hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Đây là một mệnh lệnh rõ ràng và mạnh mẽ của Chúa Giêsu, một lời mời gọi không chỉ cho các môn đệ thời đó mà còn cho mỗi người chúng ta ngày nay.
Sứ điệp Tin mừng hôm nay rất rõ ràng: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đây là sứ mệnh mà mọi Kitô hữu đều được kêu gọi tham gia. Không chỉ các tông đồ, mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm và vinh dự trong việc loan báo Tin mừng của Chúa. Điều này không chỉ diễn ra qua lời nói, mà còn qua những hành động yêu thương, sự tha thứ và phục vụ mà chúng ta thể hiện trong đời sống hằng ngày.
Chúa Giêsu đã không chỉ giao phó sứ mệnh cho các môn đệ, mà Ngài cũng hứa sẽ ở với họ mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,20). Sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và trong công việc rao giảng của chúng ta là một nguồn sức mạnh vô biên, giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Chúng ta không đơn độc trong sứ mệnh này, vì Chúa luôn đồng hành với chúng ta.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh rao giảng Tin mừng. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động yêu thương và phục vụ. Dù trong những lúc hoài nghi hay thử thách, chúng ta cần tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa và can đảm dấn thân trong sứ mệnh mà Người giao phó.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con cảm tạ Người đã hiện ra và trao cho chúng con sứ mệnh cao cả rao giảng Tin mừng của Ngài. Xin giúp chúng con luôn can đảm và trung thành với sứ mệnh này, và luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Người trong mọi hoàn cảnh. Amen.