Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên | Mc 2, 13-17 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay thuật lại việc, sau khi kêu gọi Lêvi đi theo mình, Đức Giêsu đã đến dùng bữa tại nhà ông, nơi có nhiều người thu thuế và những người bị coi là tội lỗi...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (2, 13-17)

13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người. 15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?”. 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.


SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại việc, sau khi kêu gọi Lêvi đi theo mình, Đức Giêsu đã đến dùng bữa tại nhà ông, nơi có nhiều người thu thuế và những người bị coi là tội lỗi. Thấy Đức Giêsu ăn uống với những hạng người ấy, một số kinh sư thuộc phái Pharisêu liền thắc mắc với các môn đệ: “Sao Người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?”. Nghe vậy, Đức Giêsu trả lời rất rõ ràng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. Ta đến không phải để gọi người công chính, mà để gọi người tội lỗi” (Mc 2,16-17).

Lời khẳng định ấy chạm đến cốt lõi sứ mạng của Đức Giêsu. Thật ra, không ai trong chúng ta là người hoàn toàn công chính; tất cả đều là những tội nhân cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế nhưng, việc nhìn nhận mình là tội nhân và cần được chữa lành lại không hề dễ dàng. Nhiều khi, chúng ta gặp khó khăn trong việc nhìn lại đời sống của mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa, bởi lòng kiêu ngạo và khuynh hướng tự đề cao bản thân. Kiêu ngạo làm bóp méo sự thật, khiến chúng ta khó chấp nhận những yếu đuối và thiếu sót của mình. Bên cạnh đó, nỗi sợ bị xét đoán hay trừng phạt cũng khiến chúng ta tìm cách che giấu hoặc giảm nhẹ tội lỗi.

Tuy nhiên, khi thật sự hiểu và tin vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn sợ hãi khi đối diện với sự thật về chính mình. Thiên Chúa không phải là vị thẩm phán khắc nghiệt, nhưng là Thầy thuốc thiêng liêng. Người chờ đợi chúng ta đến với Người trong tâm tình khiêm tốn, để thú nhận bệnh tật của mình và đón nhận ơn chữa lành. Chỉ khi dám nhìn nhận tội lỗi và nương tựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thực sự thay đổi và lớn lên trong đời sống đức tin.

Tin mừng hôm nay cho thấy sức mạnh biến đổi của lòng thương xót ấy nơi chính Lêvi. Trước lời mời gọi của Đức Giêsu, ông đã rời bỏ trạm thu thuế, thay đổi cuộc đời và bước theo Người. Không những thế, ông còn mở cửa nhà mình để đón tiếp Đức Giêsu và các môn đệ, cùng với nhiều người thu thuế và tội lỗi khác. Sự hiện diện của Đức Giêsu nơi bữa tiệc ấy không làm ai cảm thấy bị lên án hay loại trừ, nhưng trái lại, tất cả đều cảm nghiệm được tình yêu, sự tha thứ và niềm hy vọng vào một khởi đầu mới.

Lời của Đức Giêsu vẫn vang lên cho mỗi chúng ta hôm nay: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần”. Người đến để chữa lành những vết thương sâu kín nhất trong tâm hồn chúng ta. Nếu mặc cảm tội lỗi, sự xấu hổ hay nỗi sợ hãi đang ngăn cản chúng ta đến với Chúa, thì Tin mừng mời gọi chúng ta hãy can đảm bước vào “bữa tiệc” của những tội nhân với Đức Giêsu, như Lêvi năm xưa. Quay lưng lại với tội lỗi, chúng ta hướng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa bằng một tấm lòng ăn năn khiêm nhường, để được chữa lành và đổi mới.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn nhận tội lỗi của mình cách chân thành và tín thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa mà không sợ hãi. Xin giúp con đáp lại lời kêu gọi của Chúa bằng lòng ăn năn khiêm nhường và theo Chúa với một con tim trung tín. Amen.

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT