Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên - THÁNH GIOAN BOSCÔ, linh mục - Lễ nhớ | Mc 4, 35-41 | Phút Cầu Nguyện

Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Gioan Bosco, vị linh mục đã hiến trọn đời cho việc giáo dục giới trẻ. Cuộc đời ngài cũng là một hành trình vượt sóng: thiếu thốn, hiểu lầm và cả thất bại. Nhưng ngài không rời bỏ con thuyền sứ mạng, vì ngài tin rằng Chúa vẫn hiện diện.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIOAN BOSCÔ, linh mục - Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (4,35-41)

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?”. 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!”. Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”. 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”.

SUY NIỆM

Tin mừng Marcô được viết cho các Kitô hữu gốc dân ngoại, những người không lớn lên trong truyền thống Do Thái. Vì thế, Tin mừng này mang một nét rất đặc trưng: mầu nhiệm về căn tính Đức Giêsu được hé mở cách tiệm tiến. Trình thuật Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió chính là một trong những cao điểm của hành trình mặc khải ấy.

Sau một ngày giảng dạy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia” (Mc 4,35). Lời mời gọi này không chỉ mang ý nghĩa địa lý, mà còn là lời mời bước vào một hành trình mới của đức tin. Ngay khi con thuyền rời bến, sóng gió bất ngờ nổi lên. Theo Chúa không có nghĩa là được miễn trừ khỏi thử thách; trái lại, chính trong hành trình theo Người, người môn đệ thường phải đối diện với những cơn bão bất ngờ của cuộc đời và ơn gọi.

Giữa cơn bão, Đức Giêsu lại đang ngủ. Chi tiết này vừa rất con người, vừa gây hoang mang sâu sắc. Các môn đệ hoảng sợ không chỉ vì sóng gió, mà còn vì cảm giác bị bỏ rơi. Họ kêu lên: “Thầy ơi, chúng ta chết mất mà Thầy không quan tâm sao?” (Mc 4,38). Câu hỏi ấy không hề xa lạ với chúng ta hôm nay. Trong những lúc khủng hoảng, khi Chúa dường như im lặng, chúng ta cũng dễ nghi ngờ sự hiện diện và quan tâm của Người. Nhưng chính trong sự im lặng ấy, Tin mừng mời gọi chúng ta khám phá sâu hơn: Chúa không vắng mặt; Người vẫn đang ở trên cùng con thuyền với chúng ta.

Khi Đức Giêsu đứng dậy, quát gió và truyền cho biển: “Im đi! Lặng đi!” (Mc 4,39), sóng gió liền yên lặng. Điều khiến các môn đệ kinh ngạc không chỉ là biển lặng gió yên, mà là câu hỏi vang vọng trong lòng họ: “Người là ai mà cả gió và biển cũng phải vâng phục?” (Mc 4,41). Cơn bão trở thành nơi mặc khải. Theo Chúa không phải để tránh sóng gió, nhưng để nhận ra Chúa là ai, và tôi là ai trước nhan Người. Bình an Người ban không phải là sự an toàn được bảo đảm, mà là sự bình an phát sinh từ xác tín rằng mình không bao giờ đơn độc.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Gioan Bosco, vị linh mục đã hiến trọn đời cho việc giáo dục giới trẻ. Cuộc đời ngài cũng là một hành trình vượt sóng: thiếu thốn, hiểu lầm và cả thất bại. Nhưng ngài không rời bỏ con thuyền sứ mạng, vì ngài tin rằng Chúa vẫn hiện diện. Chính niềm tin ấy, được nuôi dưỡng qua cầu nguyện, lao động và kiên trì mỗi ngày, đã giúp ngài can đảm ở lại với người trẻ bằng hy vọng và yêu thương, để dẫn đưa nhiều tâm hồn “sang bờ bên kia” của một cuộc đời có ý nghĩa. Giữa biển đời hôm nay, Tin mừng mời gọi chúng ta can đảm ở lại trên con thuyền với Thầy Giêsu, và phó thác phần còn lại cho sự tín thác.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết luôn bám chặt vào Lời Chúa giữa những sóng gió của biển đời hôm nay. Amen.



CHIA SẺ BÀI VIẾT