
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên - TRÁI TIM ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM - Lễ nhớ || THÁNH ANTON PADOVA, linh mục, tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ | Mt 5,33-37 | Phút Cầu Nguyện
THỨ BẢY TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN
(1) TRÁI TIM ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM - Lễ nhớ
(2) THÁNH ANTON PADOVA, linh mục, tiến sĩ Hội thánh - Lễ nhớ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,33-37)
33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37). Đây là một lời dạy ngắn gọn nhưng rất mạnh mẽ về đời sống của người Kitô hữu. Chúa không chỉ nói đến việc thề thốt nhưng Người muốn các môn đệ sống chân thật, trung tín và đáng tin cậy trong từng lời nói cũng như việc làm.
Con người hôm nay không chỉ đau khổ vì nghèo đói hay bệnh tật nhưng còn vì sự mất niềm tin nơi nhau. Trong gia đình, đôi khi có nhiều lời yêu thương nhưng lại thiếu hy sinh và cảm thông thật sự. Ngoài xã hội, có những lời quảng bá đẹp đẽ nhưng thiếu sự chân thành. Ngay cả trong đời sống đức tin, đôi khi người Kitô hữu nói rất hay về Tin mừng nhưng đời sống lại chưa phản chiếu Tin mừng ấy.
Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống minh bạch và ngay thẳng. Người môn đệ của Chúa không thể sống hai mặt, gian dối hay dùng lời nói để che đậy sự thật. Điều Chúa mong muốn không chỉ là những biểu hiện đạo đức bên ngoài nhưng là một đời sống thống nhất giữa lời nói và hành động, giữa điều tuyên xưng và cách sống mỗi ngày.
Nhiều người nghĩ rằng làm chứng cho Chúa là phải thực hiện những điều lớn lao. Nhưng Tin mừng hôm nay cho thấy chứng tá Kitô giáo bắt đầu từ những điều rất bình thường: biết nói thật, giữ lời hứa, dám nhận lỗi, sống chân thành và không giả hình. Một con người trung thực luôn tạo được sự tín nhiệm nơi người khác. Và chính sự đáng tin ấy là một cách loan báo Tin mừng âm thầm nhưng đầy sức thuyết phục.
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “Con người ngày nay thích nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy” (Evangelii Nuntiandi, số 41). Người ta có thể không đọc Tin mừng nhưng họ nhìn vào đời sống của người Kitô hữu mỗi ngày. Nếu lời nói đầy đạo đức nhưng đời sống lại ích kỷ, thiếu bác ái hay gian dối, thì chứng tá Tin mừng sẽ mất đi sức mạnh.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chỉ dạy chúng con cách nói nhưng còn dạy chúng con cách sống. Xin giúp chúng con luôn biết chân thành trong lời nói, trung tín trong việc làm và nhất quán trong đời sống đức tin. Giữa một thế giới dễ bị che phủ bởi giả dối và hình thức, xin cũng giúp chúng con trở thành những chứng nhân sống động của sự thật, để qua đời sống ngay thẳng và yêu thương, nhiều người nhận ra khuôn mặt của Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời hôm nay. Amen.
