Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên | Lc 21, 34-36 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
28/11/2025
282
Tin mừng hôm nay là lời mời của Đức Giêsu dành cho mỗi người tín hữu: đừng để cuộc sống cuốn đi trong lo toan vật chất, nhưng hãy dùng từng ngày để yêu thương, tha thứ và xây dựng nước Thiên Chúa giữa đời.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,34-36)

34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.

SUY NIỆM

Trong Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em… Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,34-36).

Lời cảnh báo ấy không gieo sợ hãi, nhưng mời gọi ta sống trong tư thế sẵn sàng. Đức Giêsu không nói về tận thế như một kết thúc bi thảm, nhưng như một cuộc gặp gỡ - nơi mỗi người phải trình diện trước mặt Thiên Chúa. Ngày ấy sẽ đến bất ngờ như lưới chụp xuống; chỉ ai tỉnh thức mới đủ sức đứng vững.

Nguy hiểm lớn nhất không phải là chiến tranh, bệnh tật hay khổ đau, mà là cõi lòng ra nặng nề - vì say sưa, vì mê mải của cải, vì lo lắng sự đời. Khi tâm hồn bị trói buộc vào những điều chóng qua, ta đánh mất khả năng nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động. Đức Giêsu mời ta “đề phòng” - nghĩa là biết nhìn lại chính mình, tỉnh táo trước những gì có thể làm ta quên mất điều chính yếu là tình yêu và sự trung tín với Chúa.

Tỉnh thức không phải là chờ đợi trong sợ hãi, nhưng là sống mỗi ngày như ngày cuối cùng, làm mọi việc với ý thức rằng tất cả đều diễn ra dưới ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Cầu nguyện giúp ta giữ lòng nhẹ nhàng, thoát khỏi sự chiếm hữu và sợ hãi; nhờ đó ta có thể “đứng vững trước mặt Con Người” trong niềm tin tưởng và bình an.

Tin mừng hôm nay là lời mời của Đức Giêsu dành cho mỗi người tín hữu: đừng để cuộc sống cuốn đi trong lo toan vật chất, nhưng hãy dùng từng ngày để yêu thương, tha thứ và xây dựng nước Thiên Chúa giữa đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Giữa những bận rộn và lo toan, xin cho lòng con vẫn hướng về Chúa, để khi ngày ấy đến, con có thể đứng vững trước mặt Người trong niềm tin, hy vọng và tình yêu. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT